Người xưa từng nói "Nhân chi sơ tính bản thiện", nghĩa là con người sinh ra vốn bản tính lương thiện. Nhưng rồi theo thời gian, cùng với những va đập của cuộc đời, cái bản tính ấy dần bị che phủ bởi những toan tính, bộn bề lo âu. Thế nhưng, dù ở bất cứ đâu trên thế gian này, con người vẫn luôn mong muốn nhận được yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia với người khác. Và vì vậy, họ cũng mong muốn được sống tử tế. Vậy đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân mình liệu đã sống tử tế hay chưa?
Sự tử tế không phải là một khái niệm quá xa xôi, trừu tượng mà nó tồn tại ngay trong chính những hành động, cử chỉ, lời nói của chúng ta với những người xung quanh. Sống tử tế đơn giản là biết yêu thương, giúp đỡ người khác; là đối xử tốt với mọi người; là có trách nhiệm với bản thân cũng như với công việc, với những mục tiêu mà mình đề ra...
Trong xã hội hiện nay, khi mà những thông tin về sự lừa dối, phản bội, về những hành vi tội ác man rợ vẫn hằng ngày cướp đi mạng sống của vô số người vô tội thì bên cạnh đó vẫn có hàng trăm, hàng nghìn những hành động tử tế, những tấm lòng cao cả được lan toả mỗi ngày. Đó là hình ảnh những chiến sĩ áo trắng khoác trên mình bộ đồ bảo hộ kín mít giữa trời nắng hè gay gắt để chống dịch, là hình ảnh những y bác sĩ sẵn sàng lên đường chống dịch, cứu giúp đồng bào khắp các tỉnh thành trên cả nước. Hay đó còn là hình ảnh những cây ATM gạo, ATM khẩu trang, những sạp rau miễn phí... xuất hiện trên nhiều tuyến phố trên cả nước. Tất cả đều bắt nguồn từ những tấm lòng thơm thảo, từ trái tim giàu tình yêu thương, đùm bọc giữa người với người.
Khi ta làm việc tốt, ta không chỉ đem lại những điều kì diệu cho mọi người mà bản thân ta cũng sẽ nhận lại được những điều kỳ diệu cho chính mình. Một ánh mắt trìu mến, một nụ cười hiền lành như tiếp thêm động lực cho những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Bản thân ta cũng sẽ cảm thấy lâng lâng một niềm hạnh phúc, cảm thấy tâm hồn mình mênh mông và rộng mở như biển cả. Bởi lẽ "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình".
Có ai đó đã từng nói rằng: "Làm việc tốt không phải là to lớn, không phải là những việc nằm ngoài khả năng, mà làm việc tốt chính là những việc nằm trong khả năng của bạn, như giúp đỡ người khác, hay đơn giản chỉ là làm tốt công việc của chính mình...". Mỗi ngày hãy làm thật nhiều việc tốt, đối xử tốt với mọi người, quan tâm tới mọi người, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn... Chỉ cần như thế, bạn đã trở thành một người tử tế.
Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện nay vẫn còn có nhiều người sống ích kỉ, lạnh lùng, vô cảm trước nỗi đau của đồng loại; lại có những người khoe khoang về những việc tốt mà mình đã làm... Đây đều là những hành vi đáng bị phê phán.
Để trở thành một người tử tế, ngay từ bây giờ, chúng ta hãy tập rèn luyện thói quen tử tế, hãy nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn bằng những việc làm tốt, bằng sự tử tế. Hãy bắt đầu ngay hôm nay với những hành động nhỏ nhất: giúp bà cụ qua đường, nhường chỗ trên xe buýt cho trẻ em và phụ nữ mang thai, tham gia tình nguyện quyên góp và ủng hộ những món đồ dùng cũ cho những người khó khăn... Và hãy luôn nhớ rằng: "Mỗi một người chúng ta đều có cơ hội để lựa chọn cách sống, hành động và cả suy nghĩ. Chúng ta có thể lựa chọn cách sống ích kỷ, hẹp hòi, tàn nhẫn của kẻ mạnh. Nhưng xin đừng! Bởi vì trên đời này còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh và cần lắm một tấm lòng ấm áp, nhân hậu. Rất nhiều người đang chờ đợi sự chia sẻ, nâng đỡ và cả tấm lòng yêu thương chân thành. Chỉ cần dành chút ít thời gian, ta đã có thể chia sẻ nỗi buồn, niềm đau với đồng loại. Và cũng chỉ cần một chút thôi, ta đã có thể mang lại niềm hạnh phúc, niềm tin và hi vọng cho người khác".
Hãy sống tử tế mỗi ngày, bạn nhé! Vì "Ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến nên hãy sống thật tử tế với những người mà ta gặp hôm nay". Bởi đúng như Ralph Waldo Emerson từng nói: "Hãy sống như thể ngày mai là một ngày tuyệt vời!".