Trong đoạn trích "Đất Nước", Nguyễn Khoa Điềm đã khắc họa thành công hình ảnh người bà - một biểu tượng tiêu biểu cho vẻ đẹp tâm hồn, phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam. Thông qua những dòng thơ giản dị, chân thành, tác giả đã gửi gắm những suy ngẫm sâu sắc về vai trò to lớn của nhân dân trong việc xây dựng và bảo vệ Đất Nước.
Người bà trong thơ Nguyễn Khoa Điềm gắn liền với những kỉ niệm tuổi thơ, với bếp lửa bập bùng, với nồi xôi gạo mới, với tiếng gà gáy sớm, với những quả ngọt trái sai... Đó là những hình ảnh quen thuộc, gần gũi của làng quê Việt Nam, gợi lên một không gian bình yên, thanh bình. Nhưng đằng sau những hình ảnh ấy là cả một tấm lòng yêu thương, hi sinh thầm lặng của người bà dành cho con cháu. Bà tần tảo sớm hôm, vun vén cho gia đình, để rồi khi cháu trưởng thành, bà lại kể chuyện cho cháu nghe, giữ gìn và truyền lại những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Bà không chỉ là người giữ lửa mà còn là người thắp lửa, khơi dậy trong tâm hồn cháu niềm tự hào về quê hương, đất nước. Bà là người gieo mầm cho những ước mơ, hoài bão của cháu bay cao, bay xa. Chính nhờ có bà, cháu mới được sống trong một môi trường lành mạnh, được tiếp thu những giá trị văn hóa, tinh thần của dân tộc.
Không chỉ vậy, bà còn là người trực tiếp tham gia vào công cuộc kháng chiến chống Pháp, góp phần vào thắng lợi của cách mạng. Bà là hậu phương vững chắc, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu, là nguồn động lực to lớn giúp cháu vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
Qua hình ảnh người bà, Nguyễn Khoa Điềm đã khẳng định vai trò to lớn của nhân dân trong việc xây dựng và bảo vệ Đất Nước. Họ là những người lao động cần cù, chịu thương chịu khó, luôn âm thầm cống hiến sức mình cho quê hương, đất nước. Họ cũng là những người chiến sĩ kiên cường, bất khuất, sẵn sàng hi sinh xương máu để giành lấy độc lập, tự do cho dân tộc.
Tóm lại, hình ảnh người bà trong thơ Nguyễn Khoa Điềm là một biểu tượng đẹp đẽ, đáng trân trọng. Nó nhắc nhở chúng ta về những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời khơi dậy trong mỗi người tình yêu quê hương, đất nước tha thiết. Mỗi người cần phải biết ơn những người đã hi sinh, cống hiến cho Tổ quốc, đồng thời nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội, góp phần xây dựng Đất Nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.