Lịch sử dân tộc ta là lịch sử của những cuộc đấu tranh anh dũng trường kỳ để bảo vệ nền độc lập, tự do, bảo vệ bờ cõi non sông đất nước và trên mỗi chặng đường gian lao ấy, tinh thần yêu nước của dân tộc luôn là một ngọn lửa mãnh liệt, thắp sáng lên niềm tin, khát khao hòa bình, độc lập của dân tộc ta. Và ngày hôm nay, khi chiến tranh đã lùi xa, tinh thần yêu nước ấy vẫn tiếp tục được phát huy nhưng theo một cách riêng. Nhân dịp kỉ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng ta cùng nhìn lại về lịch sử hào hùng ấy và liên hệ với trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay.
Yêu nước - đó là cội nguồn của dân tộc. Yêu nước bắt nguồn từ tình yêu gia đình, làng xóm, miền quê. Từ những thứ nhỏ bé, đơn sơ, giản dị và mộc mạc, lòng yêu nước dần lớn lên, trưởng thành và trở thành một thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý. Lòng yêu nước là một khái niệm trừu tượng nhưng nó lại gắn liền với từng hành động cụ thể, đời thường của mỗi người dân. Có lẽ, lòng yêu nước sẽ được thể hiện rõ ràng hơn trong những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, khi mà mỗi người dân đều nhận thức được trách nhiệm của mình với quê hương, tổ quốc. Những người lính đã ra đi khi còn rất trẻ, họ để lại phía sau mình gia đình, người thân, bạn bè, nhưng tất cả họ đều sẵn sàng hi sinh, bởi họ đã nhận thức được rõ ràng về lòng yêu nước, họ biết sống vì cái gì và chết vì cái gì. Đó là biểu hiện cao nhất, cụ thể nhất của lòng yêu nước. Nhưng khi đất nước hòa bình, không còn tiếng súng, thì lòng yêu nước ấy vẫn luôn tồn tại trong trái tim của mỗi con người. Nó được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực như: mọi người cùng nhau chung tay góp phần xây dựng xã hội chủ nghĩa, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân và còn là việc tiếp thu, phát huy, giữ gìn văn hóa dân tộc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ...
Vậy nên, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần phải cố gắng hết sức mình để gìn giữ và phát huy lòng yêu nước của dân tộc ta nói chung. Còn thế hệ trẻ ngày nay, khi được sống trong một xã hội hòa bình, khi được Đảng và Nhà nước tạo mọi điều kiện để có thể tiếp cận tri thức, thì cần phải cố gắng hơn nữa để có thể tiếp thu kiến thức, công nghệ tiên tiến, hiện đại; tiếp thu văn hóa mới lành mạnh, phong phú, đa dạng; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Bên cạnh đó, thế hệ trẻ cũng cần phải biết kế thừa truyền thống tốt đẹp của thế hệ trước, "hòa nhập chứ không hòa tan". Chúng ta cần phải biết tiếp thu một cách chọn lọc, dựa trên tinh thần phê phán, đánh giá, xem xét kĩ lưỡng để có thể tiếp thu cái hay, cái tốt, cái đẹp và loại bỏ cái xấu, cái không phù hợp. Đồng thời, thế hệ trẻ cũng cần phải biết biến lòng yêu nước thành những hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với khả năng của bản thân, đem sức mình góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
Như vậy, lòng yêu nước là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy mọi người hành động, nhờ đó mà đất nước ta đã giành được những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến, xây dựng được một nền văn hóa đặc sắc, giàu bản sắc dân tộc, sản sinh ra những con người kiệt xuất, danh nhân, hiền tài... Chính vì vậy, chúng ta cần phải biết kế thừa phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta.