Câu nói của nhà văn Nga M. Go-rơ-ki: “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống” gợi cho anh (chị) những suy nghĩ gì?
Sách là tài sản quý giá đối với mỗi con người và toàn nhân loại. Đọc sách là một cách để con người tự học hỏi và trau dồi thêm kiến thức, chuẩn bị hành trang để bước vào đời. Sách chính là kho tàng kiến thức vô giá, là nơi lưu trữ toàn bộ sản phẩm tri thức của con người, tích lũy qua từng thời đại. Có thể nói rằng tất cả những tinh hoa tri thức mà con người tìm tòi, khám phá, nghiên cứu suốt chiều dài lịch sử đều được lưu trữ trong những trang sách. Đó là những kiến thức hết sức cần thiết và hữu ích, nếu chúng ta biết vận dụng sáng tạo vào thực tiễn thì nó sẽ trở thành một phương tiện tuyệt vời để thúc đẩy cuộc sống của con người ngày càng phát triển hơn.
Trong cuộc sống, sách đóng vai trò rất quan trọng, không những vậy, nó còn là một người thầy vĩ đại, dạy cho chúng ta tất cả những điều cần thiết trong cuộc sống. Nếu chúng ta biết sử dụng sách một cách hiệu quả, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Sách dạy chúng ta những điều hay, hướng chúng ta tới cái chân, thiện, mĩ của cuộc sống. Nó giúp chúng ta trả lời những thắc mắc, những băn khoăn trong cuộc sống cũng như trong tâm hồn của mỗi người. Những kiến thức mà sách đem lại cho chúng ta là vô tận, nó phụ thuộc vào khả năng tiếp nhận của mỗi người. Chúng ta có thể tìm kiếm thông tin ở khắp mọi nơi, tuy nhiên cần phải biết chọn lọc và lựa chọn những nguồn thông tin đáng tin cậy để tránh tiếp thu những thông tin sai lệch.
Mỗi ngày, chúng ta nên dành một khoảng thời gian nhất định để đọc sách, vì nó mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích. Trước tiên, sách cung cấp cho chúng ta những kiến thức bổ ích, phục vụ cho cuộc sống cũng như công việc. Thứ hai, nó giúp chúng ta rèn luyện tư duy và bồi dưỡng tâm hồn. Ngoài ra, nó còn giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và công sức, thay vì tìm hiểu một vấn đề nào đó, chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời trong một cuốn sách. Do đó, sách luôn là một người thầy, một người bạn trung thành của mỗi chúng ta.
Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người chưa ý thức được tầm quan trọng của sách vở, chưa có ý thức đọc sách, trau dồi kiến thức để hoàn thiện bản thân mà chỉ lười biếng, dựa dẫm vào người khác. Những người này mãi sẽ không tiến bộ và sẽ bị tụt hậu trong xã hội. Bên cạnh đó, nhiều người lại đọc những cuốn sách vô bổ, không chính xác, không phù hợp với lứa tuổi,... những người này cần phải xem xét lại bản thân mình và thay đổi cách nhìn nhận về sách.
Tóm lại, sách là người bạn tốt của con người. Chúng ta cần phải chăm chỉ đọc sách để trau dồi kiến thức, làm giàu vốn sống, vươn tới những ước mơ và hoài bão của mình, trở thành một công dân có ích cho xã hội. Hãy biết trân trọng những giá trị mà sách mang lại ngay từ hôm nay.