Trong cuộc sống, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng gặp khó khăn, vấp ngã. Nhưng liệu rằng tất cả có dám đứng lên và tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn hay không? Để làm được điều ấy đòi hỏi chúng ta phải có lòng kiên nhẫn, sự bền bỉ. Bàn về vấn đề này, nhà thơ Nguyễn Đăng Tấn đã viết:
"Không có gì tự đến đâu con.
Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa
Hoa sẽ thơm khi trải qua nắng lửa.
Mùa bội thu phải một nắng hai sương."
(Trích Không có gì tự đến đâu con, Nguyễn Đăng Tấn)
Câu thơ trên đã gợi cho tôi nhiều suy ngẫm về sự kiên trì, bền bỉ trong cuộc sống. Vậy thế nào là thành công? Thành công là cảm giác vui sướng, hạnh phúc, viên mãn khi chúng ta đạt được những mục tiêu, những lí tưởng mà chúng ta phấn đấu, mong muốn có được nó sau một quá trình nỗ lực, phấn đấu. Thành công có thể là trở thành một người thành đạt, có địa vị cao trong xã hội hoặc thành công đơn giản là khi chúng ta vượt qua được những cám dỗ, tệ nạn, tội lỗi trong cuộc sống để hướng thiện, hoặc cũng có thể là khi chúng ta vượt qua được những khó khăn, nghịch cảnh của cuộc đời để có được niềm tin, niềm hi vọng...
Thành công là điều mà ai cũng muốn chạm tới. Tuy nhiên, để đạt được thành công, bên cạnh những yếu tố khác, chúng ta cần có lòng kiên nhẫn, sự bền bỉ. Trong cuộc sống, có rất nhiều tấm gương về những con người biết tu dưỡng, rèn luyện lòng kiên trì, bền bỉ và đã đạt được thành công. Đó là tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người đã bôn ba ra nước ngoài suốt ba mươi năm để tìm đường cứu nước, cứu dân. Hay nhà khoa học Thomas Edison - người đã sáng tạo ra bóng đèn điện sau hàng nghìn lần thất bại. Hoặc đó cũng có thể là tấm gương của chàng trai một chân bị tật Nguyễn Ngọc Ký - người không may bị liệt cả hai tay sau một trận sốt cao nhưng vẫn cố gắng tập viết bằng chân và trở thành một thầy giáo đáng kính. Và còn vô số những tấm gương tiêu biểu khác vẫn đang hằng ngày miệt mài đóng góp công sức cho sự phát triển của đất nước. Họ chính là những tấm gương ngời sáng về lòng kiên trì, bền bỉ để thế hệ trẻ noi theo, để chúng ta thấy rằng đôi lúc cuộc sống bắt chúng ta phải gồng mình lên để cố gắng, dù có thể tình thế có bất lợi cho chúng ta, nhưng nếu kiên trì, chúng ta vẫn có thể đảo ngược tình thế.
Tuy nhiên, bên cạnh những người biết kiên trì để đạt được thành công, thì vẫn có những người dễ dàng buông xuôi, bỏ cuộc khi gặp khó khăn, thử thách. Họ nhanh chóng sa đà vào những thói hư tật xấu, những tệ nạn xã hội và dần đánh mất mình. Thật đáng buồn!
Để đạt được thành công, chúng ta cần phải cố gắng hết mình, nỗ lực hết mình. Mỗi ngày, chúng ta hãy cứ cố gắng một chút, từng chút một, chúng ta sẽ tiến gần hơn với mục tiêu của mình. Tất nhiên, trên chặng đường ấy không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, sẽ có những khó khăn, thử thách buộc chúng ta phải vượt qua. Khi ấy, chúng ta tuyệt đối không được nản chí, bỏ cuộc. Bởi đúng như ông cha ta đã nói: "Có công mài sắt, có ngày nên kim".
Mỗi chúng ta đều có những ước mơ, hoài bão riêng, hãy cố gắng, nỗ lực hết mình để hiện thực hóa những ước mơ đó. Đừng ngồi chờ may mắn mỉm cười với mình, mà hãy tự mình đón lấy may mắn bằng cách nỗ lực hết mình. Hãy nhớ rằng: "Điều tốt đẹp sẽ đến với những người kiên nhẫn, biết chờ đợi, những điều tốt đẹp sẽ đến với những người dũng cảm, còn kẻ hèn nhát sẽ luôn nhìn thấy những khó khăn phía trước".