Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đối với tôi, giây phút ấy thật thiêng liêng và đáng nhớ. Tôi may mắn được chứng kiến buổi lễ diễu hành này, và nó đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc.
Hôm ấy, bầu trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ. Từ sáng sớm, mọi người nô nức kéo nhau đi dự buổi lễ trọng đại. Các con đường dẫn đến quảng trường Ba Đình đều đông đúc, xe cộ đi lại tấp nập. Tiếng loa phát thanh vang lên khắp nơi, tạo nên một không khí sôi động, náo nhiệt.
Khi đến Quảng trường Ba Đình, tôi choáng ngợp bởi khung cảnh rộng lớn. Hàng nghìn người dân tụ họp, ai nấy đều rạng rỡ, hân hoan. Trên tay họ cầm những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trong gió. Không gian càng thêm phần trang nghiêm khi các dãy ghế dành cho đại biểu được xếp ngay ngắn, thẳng hàng. Sân khấu chính giữa quảng trường, nơi sẽ diễn ra sự kiện, được trang hoàng lộng lẫy.
Đúng bảy giờ ba mươi phút, đoàn quân nhạc bắt đầu chơi bài Tiến quân ca hùng tráng. Tiếp sau đó, đoàn diễu hành bắt đầu tiến vào quảng trường. Dẫn đầu là đoàn quân nhạc, khoác trên mình bộ quân phục màu trắng, tay nâng nhạc cụ, miệng thổi kèn, đánh trống rộn ràng. Sau đoàn quân nhạc là các khối diễu hành, lần lượt đi qua khán đài. Đó là đoàn bộ đội, công nhân, nông dân, trí thức, phụ nữ, thanh niên, nhi đồng... Mỗi đoàn mang theo cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, những bó hoa tươi thắm. Họ bước đi vững chãi, khuôn mặt rạng ngời niềm vui sướng.
Tiếp theo là đoàn xe thể thao, xe tăng, pháo binh, máy bay chiến đấu... Những chiếc xe quân sự uy nghi, hùng dũng, thể hiện sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam. Cuối cùng là đoàn thiếu nhi Thủ đô, dẫn đầu là em bé gái mặc áo dài trắng, cầm bông hoa hồng đỏ thắm. Em bé giơ cao nắm tay, hô vang khẩu hiệu: "Việt Nam muôn năm!". Cả quảng trường như rung chuyển bởi tiếng reo hò, cổ vũ của hàng vạn người dân.
Buổi lễ diễu hành kết thúc trong niềm hân hoan, phấn khởi. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử trọng đại này. Trong lòng tôi dâng lên một niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng của đất nước. Chúng ta sẽ cùng chung tay xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.