Dưới đây là bài văn mẫu dựa trên hướng dẫn ban đầu:
Vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tôi được bố mẹ thưởng cho một chuyến du lịch dài ngày để kỷ niệm lần sinh nhật thứ 12 của tôi. Và nơi mà tôi đến là mảnh đất Điện Biên anh hùng, nơi đã làm nên một chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Trong số rất nhiều những địa điểm nổi tiếng thì tôi ấn tượng nhất với Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ nằm ở phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đây là bảo tàng trưng bày chứng tích về chiến dịch Điện Biên Phủ duy nhất ở Việt Nam. Bảo tàng có diện tích gần 20ha, bao gồm 3 khu vực chính: Khu trưng bày ngoài trời; Khu nhà Bảo tàng (trưng bày trong nhà) và Khu nhà Tưởng niệm. Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mới được xây dựng trên nền đất Sân bay Mường Thanh trước đây, hướng nhìn ra sông Nậm Rốm. Tòa nhà mái cong hình cánh cung như biểu tượng bàn tay chắc khỏe đang nâng đỡ chiếc máy bay phản lực A37 bị bắn rơi và hiện vật còn sót lại tại sân bay Mường Thanh trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
Đầu tiên, chúng tôi di chuyển tới khu trưng bày hiện vật và hình ảnh. Khu trưng bày hiện vật và hình ảnh của Bảo tàng có diện tích khoảng 3000 m2, chia thành hai phần. Phần một trưng bày hơn 1000 hình ảnh, tài liệu, hiện vật và bản trích, bản gốc thư từ, điện báo, nhật lệnh,... liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ. Đặc biệt, Bảo tàng trưng bày bức tranh panorama tái hiện toàn cảnh trận đánh dưới dạng 360 độ. Bức tranh có chiều dài 132m, cao 3,2m với diện tích 4.200m2, thể hiện 5 chiến trường chính của chiến dịch Điện Biên Phủ. Panorama Điện Biên Phủ là bức tranh panorama đầu tiên tại Việt Nam về chủ đề lịch sử. Ngoài ra, Bảo tàng còn trưng bày nhiều hiện vật quý hiếm như pháo cao xạ 37mm, xe tăng T34, máy bay... Phần hai là khu trưng bày chuyên đề, thay đổi nội dung theo từng thời kỳ. Khi tôi đến tham quan, khu trưng bày chuyên đề giới thiệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người con của quê hương Quảng Bình cùng những chiến công vĩ đại của ông gắn liền với các mốc lịch sử trọng đại của dân tộc.
Tiếp đó, đoàn chúng tôi di chuyển tới khu nhà tưởng niệm. Tại đây, chúng tôi thắp nén hương thơm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nằm trong khuôn viên rộng lớn của Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là Tượng đài chiến thắng. Tượng đài được đúc bằng đồng nguyên chất, cao 11,87m, nặng 228 tấn, đặt trên bệ bê tông ốp đá cao 3,5m. Bên dưới là phù điêu hình cánh cung dài 245m mô phỏng lại toàn bộ diễn biến 56 ngày đêm của chiến dịch Điện Biên Phủ.
Chuyến tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã giúp tôi hiểu rõ hơn về chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được tận mắt chứng kiến những hiện vật, hình ảnh và nghe những câu chuyện xúc động về những người lính đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chuyến đi cũng giúp tôi thêm yêu mến và tự hào về quê hương, đất nước mình. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt để mai sau góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.