Trong cuộc sống, ai cũng có cho mình những ước mơ, hoài bão riêng, dù cao cả hay nhỏ bé, lớn lao hay giản đơn, thì chúng vẫn là những thứ rất đáng trân trọng. Đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, việc có cho mình một ước mơ lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, bởi nó sẽ dẫn ta đến thành công và khẳng định giá trị của bản thân.
Ước mơ là những dự định, khát khao mà mỗi chúng ta mong muốn đạt được trong thời gian ngắn hoặc dài. Đó có thể là ước mơ giản dị của một cậu bé mồ côi - được ăn uống no đủ, được mặc quần áo đẹp. Hoặc đó cũng có thể là ước mơ vĩ đại của những bậc vĩ nhân - thay đổi cả thế giới. Nhưng dù nhỏ bé hay to lớn, thì những ước mơ đều mang đến vai trò, ý nghĩa vô cùng to lớn đối với chủ nhân của nó. Trước tiên, ước mơ chính là động lực thúc đẩy con người hành động để vươn tới tương lai. Nó tạo ra động lực mạnh mẽ khiến ta không bao giờ muốn từ bỏ, sẵn sàng làm tất cả mọi việc để ước mơ trở thành hiện thực. Đồng thời, ước mơ cũng tôi luyện cho con người ý chí, bản lĩnh kiên cường để đối mặt và vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Có ước mơ, đồng nghĩa với việc bạn bắt buộc phải trưởng thành, phải vận dụng tri thức và tâm sức để giải quyết những trở ngại trên bước đường chinh phục ước mơ. Nếu như trên thế giới này, tất cả mọi người đều không có ước mơ, thì sẽ thật nhàm chán và tẻ nhạt biết bao! Cuộc sống sẽ chỉ là những ngày lặp lại nhau một cách nhàm chán, không ai biết phấn đấu, biết vươn lên để hoàn thiện bản thân mình.
Tuổi trẻ chính là quãng thời gian đẹp nhất để ta theo đuổi ước mơ, bởi lúc này đây, ta có đầy đủ những yếu tố cần thiết để có thể tự mình làm nên tất cả. Đó là sức khỏe, là nhiệt huyết thanh xuân, là tinh thần dám nghĩ dám làm. Nếu không chịu khó học tập và làm việc trong khoảng thời gian này, sau này khi đã vướng bận cuộc sống mưu sinh, chúng ta sẽ chẳng còn đủ dũng cảm để thực hiện những điều mình từng mơ ước. Hãy nhìn xem Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thanh niên trẻ tuổi đã dám một mình rời quê hương đi tìm chân trời mới. Nếu không có ước mơ được cứu nước, giúp dân thoát khỏi cảnh lầm than, thì liệu người có thể chịu đựng được những ngày tháng cơ cực, khổ đau nơi đất khách quê người? Vậy nên hãy nhớ rằng, chỉ cần có ước mơ và lòng ham học hỏi, thì bất kể điều gì cũng sẽ trở thành bàn đạp để đưa bạn tiến xa hơn.
Tuy nhiên, trên con đường thực hiện ước mơ của mình, chắc chắn mỗi người sẽ gặp phải vô vàn những khó khăn, thử thách. Có thể chúng ta sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, phải làm lại tất cả. Thậm chí, chúng ta còn có thể sẽ phải vay mượn thêm nhiều vốn liếng khác nữa. Thế nhưng, đừng vì những khó khăn, thử thách ấy mà nản lòng, chùn bước. Bởi nếu ước mơ của bạn đủ lớn, thì mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết của nó. Điều quan trọng là bạn có dám theo đuổi nó đến cùng hay không thôi. Đừng quá ảo tưởng vào những ước mơ viển vông, phi thực tế, rồi đặt ra mục tiêu để ép buộc bản thân phải làm bằng được. Hãy cứ mơ ước và khát khao, nhưng đó phải là ước mơ xuất phát từ chính khả năng và điều kiện của bản thân, để khi nhìn lại, ta không phải thấy tiếc nuối vì những điều đã cũ.
Hãy cứ mơ ước và khát khao, bởi "không có một đỉnh núi nào quá cao để không thể chạm tới, cũng như không có một dòng sông nào quá dài để ta không thể băng qua". Chỉ cần bạn cố gắng hết mình, thì dù có thất bại, bạn cũng sẽ không phải hối hận về bất cứ điều gì.