13/05/2025
13/05/2025
13/05/2025
Lê Nam là lớp trưởng lớp em. Cậu ấy cũng là người bạn thân thiết đã chơi cùng em từ hồi học mẫu giáo.
Tuy mới học lớp 5, Nam đã cao 1m6. Đó là nhờ gen di truyền, vì cả nhà cậu ấy ai cũng rất cao. Từ nhỏ, Nam đã thích đánh cầu lông, nên dáng người săn chắc, còn có cả cơ bụng nữa. Da của cậu ấy hơi ngăm, phần da cánh tay và bắp chân hơi sạm hơn hẳn do cậu ấy hay đạp xe đi chơi cầu lông vào chiều nắng. Tóc của Nam khá dày và xoăn tự nhiên, trông rất đặc biệt. Vì kiểu tóc đó mà cậu ấy phải đi cắt tóc thường xuyên mỗi tháng, nếu không sẽ trông chẳng khác gì một cái tổ chim cả. Khuôn mặt của Nam khá ưa nhìn, vầng trán rộng và cao chứng tỏ cậu ấy rất thông minh. Phía dưới là đôi lông mày rậm như hai con sâu và đôi mắt một mí lúc nào cũng cong cong như đang cười. Mũi của Nam cao và thẳng lắm, như người châu Âu vậy, kết hợp với khuôn miệng rộng hay cười, trông vừa hiền lành lại dễ gần. Khi đi học, Nam sẽ mặc đồng phục của trường, còn những lúc đi chơi hoặc mang trang phục tự do, cậu ấy sẽ chọn mặc đồng phục cầu lông. Lúc nào đi học cậu ấy cũng mang theo vợt để tiện chơi cầu lông vào giờ ra chơi hoặc cuối giờ học. Đam mê thể thao là thế, nhưng Nam không hề lơ là học tập đâu. Cậu ấy học rất giỏi và chăm chỉ phát biểu, xây dựng bài. Nam cũng là cây thuyết trình và hùng biện xuất sắc nhất lớp em. Bởi vì thành tích tốt lại nhiệt tình, tốt bụng, nên cậu ấy liên tục được cả lớp bầu chọn làm lớp trưởng.
Em rất tự hào khi được là bạn thân của Nam. Những phút giây cả hai đi chơi với nhau em luôn rất trân quý, bởi đó là kỷ niệm đẹp của chúng em. Mong rằng, sau này dù có học với nhau hay không thì chúng em vẫn mãi là đôi bạn thân của nhau.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời