Trong cuộc sống, chúng ta sẽ không tránh khỏi những lúc khó khăn và gặp nhiều trắc trở. Tuy nhiên, đứng trước những thử thách đó, mỗi người sẽ có cách lựa chọn riêng, có người nản lòng trước sóng gió nhưng cũng có người biết đứng lên và đối mặt với nó. Và để làm được điều này đòi hỏi mỗi chúng ta cần phải có một bản lĩnh thực sự kiên cường. Bản lĩnh là khi bạn dám nghĩ, dám sống, dám làm những gì mà mình cho là đúng, không ảnh hưởng đến ai, và sẵn sàng chấp nhận hậu quả do những việc làm của chính mình gây ra. Bản lĩnh còn được định nghĩa là dũng khí, là dám đương đầu với mọi thử thách để đạt điều mong muốn. Có được bản lĩnh sẽ giúp bạn dễ thành đạt hơn trong cuộc sống. Vì sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì để có được một bản lĩnh, bạn đã phải trau dồi rất nhiều từ trước đó rồi. Bạn dám nghĩ là dám làm, bạn sẵn sàng làm những gì mà mình cho là nên làm, không vi phạm đạo đức hay lợi ích của người khác. Bản lĩnh sẽ giúp bạn có được sự tự tin, dám làm những việc khó khăn, dám đi theo những lý tưởng đúng đắn dù biết rằng sẽ gặp nhiều chông gai. Ví dụ như bạn mơ ước mình sẽ du học ở nước ngoài, bạn muốn được tiếp xúc với nền văn minh của các nước phát triển trên thế giới. Vậy thì bạn phải bắt tay vào chuẩn bị ngay từ bây giờ, nếu không bạn sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó.
Bản lĩnh là thứ mà không phải ai cũng sẵn có từ khi sinh ra, mà nó cần phải có thời gian để rèn luyện và trau dồi. Hãy cùng nhìn xem những tấm gương dân tộc, nhờ có bản lĩnh kiên cường bất khuất mà ngày nay chúng ta mới có độc lập tự do, chủ quyền lãnh thổ. Nhìn vào những tấm gương như Bill Gates, Jack Ma... mà ao ước, mà khao khát. Nhưng bạn có biết họ đã phải vất vả như thế nào, họ đã cố gắng như thế nào để có được thành công như ngày hôm nay. Bản lĩnh của họ là thứ mà không phải ai cũng có được, và cũng không phải ai cũng dám dấn thân.
Vậy nên, để có được bản lĩnh, bạn phải dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận thất bại. Nếu bạn vẫn còn ngần ngại, vẫn còn lo sợ thì chắc chắn bạn sẽ không thể thành công. Cuộc đời chỉ trọn vẹn khi bạn dám thực hiện ước mơ của mình, dám đấu tranh cho những gì mà mình theo đuổi. Chỉ cần có hoài bão và một cái đầu tỉnh táo, bạn hãy cứ mạnh dạn mà bước đi. Thất bại rồi đứng lên, càng ngã càng phải cố gắng gấp mười lần như thế. Đó chính là bản lĩnh.
Là học sinh, bản lĩnh đôi khi đơn giản là khi bạn biết điều gì sai, điều gì đúng, và tuyệt đối không bao giờ nói dối thầy cô, cha mẹ. Hay đó là khi bạn biết phân chia thời gian biểu hợp lý để vừa học tập, vừa có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi. Là khi bạn biết vượt qua những cám dỗ, những thói hư tật xấu của giới trẻ hiện nay như nghiện game online, trốn học, bỏ bê học hành... Mỗi chúng ta hãy tự xây dựng cho mình một lối sống bản lĩnh, bởi lẽ nếu không có bản lĩnh, bạn sẽ chẳng làm được gì và cũng sẽ chẳng bao giờ thành công cả.