Hòa bình luôn là khát vọng muôn đời của nhân loại. Trong suốt chiều dài lịch sử, biết bao giọt máu đã đổ xuống để giành giật từng tấc đất thiêng liêng của Tổ Quốc. Và hôm nay, mỗi trái tim người Việt Nam lại dấy lên những nhịp đập dồn dập hướng về biển Đông. Thế hệ trẻ chúng ta hôm nay được thừa hưởng thành quả của cha ông đi trước, được sống trong hòa bình và tự do. Chính vì vậy, chúng ta cần phải tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước của dân tộc, tiếp tục "viết tiếp câu chuyện hòa bình" của dân tộc.
Vậy "câu chuyện hòa bình" là gì? Đó là những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc ta trong suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đó là những chiến thắng lẫy lừng như Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ, Chiến dịch Hồ Chí Minh... đã ghi vào lịch sử những mốc son chói lọi. Nhưng "câu chuyện hòa bình" không chỉ là những trận chiến oanh liệt để giành độc lập, tự do mà còn là cả một quá trình nỗ lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi người dân Việt Nam đều có ý thức và trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp ấy.
Thanh niên là nguồn sức mạnh to lớn, là chủ nhân tương lai của đất nước. Bác Hồ đã từng nói: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội". Trong những năm tháng kháng chiến, lớp lớp thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh đã hăng hái lên đường, đem mồ hôi và xương máu bảo vệ non sông gấm vóc của Tổ Quốc. Họ là những người đã làm nên "mùa xuân thần kỳ" cho dân tộc Việt Nam.
Ngày nay, trong thời đại mới, thanh niên Việt Nam vẫn luôn là lực lượng tiên phong đi đầu trong mọi lĩnh vực. Họ là những người lính trẻ nơi biên cương, hải đảo đang ngày đêm cầm chắc tay súng để bảo vệ Tổ quốc. Họ là những thanh niên tình nguyện, những người thầy giáo, cô giáo trẻ mang ánh sáng tri thức đến với vùng sâu, vùng xa, với đồng bào các dân tộc thiểu số. Họ là những thanh niên đang ngày đêm nghiên cứu, lao động, sản xuất để làm giàu cho quê hương, đất nước... Tất cả họ đều đang "viết tiếp câu chuyện hòa bình" của dân tộc bằng những hành động thiết thực của mình.
Bên cạnh đó, thanh niên còn tham gia vào nhiều hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Các hoạt động tình nguyện như "Mùa hè xanh", "Tiếp sức mùa thi", "Hiến máu tình nguyện"... đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Những hành động ấy đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau của tuổi trẻ Việt Nam.
Tuy nhiên, bên cạnh những thanh niên tích cực, vẫn còn một bộ phận thanh niên có lối sống thực dụng, ích kỷ, thiếu ý thức trách nhiệm với xã hội. Họ chỉ biết đến lợi ích cá nhân, thờ ơ với những vấn đề của đất nước. Điều này thật đáng buồn!
Để "viết tiếp câu chuyện hòa bình" của dân tộc, mỗi thanh niên cần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của bản thân. Chúng ta cần tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Bên cạnh đó, chúng ta cần kiên quyết đấu tranh chống lại những hành vi xâm hại đến chủ quyền lãnh thổ của đất nước.
Mỗi thanh niên hãy bắt đầu ngay từ bây giờ bằng những hành động nhỏ nhất để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hãy cùng nhau "viết tiếp câu chuyện hòa bình" của dân tộc Việt Nam!