Tổ quốc là hai từ rất đỗi thiêng liêng mà ai cũng đều ghi nhớ trong tim. Đó chính là nơi chôn rau cắt rốn của mỗi chúng ta, là nơi có những người thân yêu nhất. Mỗi khi nhắc đến tổ quốc, dường như ai cũng mang một nỗi niềm sâu lắng, một tình cảm dạt dào, nồng đượm. Tình cảm đó đã được gửi gắm qua nhiều tác phẩm văn học, đặc biệt là thơ ca. Trong số đó, phải kể đến "Tổ quốc là tiếng mẹ" của Nguyễn Việt Chiến. Bài thơ này đã khắc họa nên hình tượng Tổ quốc thật độc đáo và mới mẻ.
Với Nguyễn Việt Chiến, Tổ quốc là người mẹ trải qua bao gian lao, vất vả, nhọc nhằn, bao giông bão trong cuộc đời để nuôi ta thành người nên Tổ quốc thật vô cùng vĩ đại. Tổ quốc là tiếng mẹ - Tổ quốc gắn với mọi miền. Ở đâu có mẹ, ở đó có Tổ quốc. Tổ quốc là tiếng mẹ thắp lên muôn ngọn lửa nên khi nghĩ về Tổ quốc, lòng ta như được sưởi ấm, chở che. Với cảm xúc cuồn cuộn mà sâu lắng, Tổ quốc trong thơ Nguyễn Việt Chiến hiện lên vừa gần gũi, vừa thiêng liêng hơn bao giờ hết. Tổ quốc là tiếng mẹ - tiếng mẹ là Tổ quốc. Tổ quốc - tiếng mẹ, hai hình ảnh ấy cứ hòa quyện, bập bùng cháy sang trong tình yêu Tổ quốc nồng cháy của nhà thơ.
Tình yêu quê hương đất nước là một thứ tình cảm thiêng liêng đối với mỗi con người. Chúng ta sinh ra trên mảnh đất quê hương và được nhận những tình cảm, những giá trị tốt đẹp từ nó. Chính vì vậy, chúng ta cần biết trân trọng và gìn giữ những giá trị đó. Tình yêu quê hương đất nước được thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau. Trước tiên, đó là tình yêu đối với những cảnh vật trên quê hương mình. Chúng ta yêu thích những cánh đồng lúa chín vàng, những dòng sông hiền hòa hay những dãy núi ngoằn ngoèo. Bên cạnh đó, chúng ta còn yêu thương những con người trên quê hương mình. Họ là những người nông dân chân chất, mộc mạc, những người bạn, người thầy luôn giúp đỡ chúng ta. Ngoài ra, tình yêu quê hương đất nước còn được thể hiện qua việc chúng ta muốn đóng góp sức lực của mình để xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.
Thế hệ trẻ có vai trò to lớn trong việc gìn giữ và phát triển đất nước. Đầu tiên, họ là những người kế thừa những truyền thống tốt đẹp của cha anh đi trước. Nhờ có sự hi sinh của thế hệ đi trước, thế hệ trẻ mới có thể hưởng thụ cuộc sống yên bình và phát triển như ngày hôm nay. Thứ hai, thế hệ trẻ là nguồn nhân lực dồi dào, có tri thức và sức khỏe để xây dựng đất nước. Họ có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cuối cùng, thế hệ trẻ là những người sẽ đưa đất nước vươn ra trường quốc tế. Họ có thể học tập, nghiên cứu để trở thành những chuyên gia, nhà khoa học,... góp phần đưa đất nước phát triển sánh vai với các cường quốc năm châu.
Như vậy, tình yêu quê hương đất nước là một tình cảm thiêng liêng đối với mỗi con người. Chúng ta cần biết trân trọng và phát huy tình cảm đó bằng những hành động cụ thể. Hãy cùng nhau xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh.