Trong cuộc sống, mỗi người đều có một vai trò, một vị trí khác nhau, không ai giống ai. Có người giàu sang, có người nghèo khổ, có người thành công, có người thất bại,... Nhưng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng nên nhớ rằng: “Giá trị của con người không nằm ở vị trí họ đang đứng mà ở phương hướng họ đang đi”.
Câu nói trên muốn nhấn mạnh đến giá trị của con người không phụ thuộc vào địa vị xã hội hay chức vụ hiện tại mà nó nằm ở hành động, suy nghĩ và cách ứng xử hàng ngày. Mỗi người cần phải biết cố gắng phấn đấu để đạt được thành công nhất định, khi đó sẽ khẳng định được giá trị của bản thân mình.
Vậy tại sao lại nói “Giá trị của con người không nằm ở vị trí họ đang đứng”? Vị trí ở đây có thể hiểu là địa vị xã hội, chức vụ mà bạn đang đảm nhiệm. Nó có thể là một nhà lãnh đạo tài ba, một giám đốc thành đạt hay một người nông dân chân lấm tay bùn. Dù ở bất cứ vị trí nào thì cũng đều có những mặt tốt và mặt xấu. Có người sử dụng quyền lực để trục lợi cho bản thân, tham ô, hối lộ, nhận đút lót. Lại có người sử dụng quyền lực để chèn ép người khác, lợi dụng chức vụ để nâng đỡ người nhà không có khả năng,... Những hành động ấy khiến hình ảnh của họ trở nên xấu xí trong mắt người dân và mất đi giá trị con người.
Tuy nhiên, không phải ai ở vị trí cao cũng đều xấu. Vẫn có rất nhiều người tài giỏi, có tâm, có đức, luôn hết lòng vì nhân dân, vì đất nước. Họ luôn mong muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho tất cả mọi người. Bên cạnh đó, có những người tuy ở vị trí thấp nhưng lại có nhân cách cao đẹp. Họ sẵn sàng hi sinh lợi ích cá nhân để cống hiến cho cộng đồng. Hành động ấy thật đáng quý và đáng trân trọng.
Ngoài ra, câu nói còn gửi gắm đến chúng ta một thông điệp sâu sắc: “Giá trị của con người nằm ở phương hướng họ đang đi”. Phương hướng ở đây là gì? Đó là lí tưởng sống, là mục tiêu mà mỗi người hướng đến. Khi có mục tiêu, ước mơ, khát vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy chúng ta phấn đấu và vươn lên. Chỉ khi bạn dám ước mơ, bạn mới có động lực để biến ước mơ thành hiện thực. Trong cuộc sống, có rất nhiều tấm gương về những người có lí tưởng sống đẹp đẽ, đáng ngưỡng mộ. Tiêu biểu như thầy Nguyễn Ngọc Ký dù bị liệt hai tay nhưng vẫn kiên trì tập viết bằng chân để thực hiện ước mơ được đi học. Hay như Bill Gates, ông bỏ ngang đại học và khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Dù gặp nhiều thất bại nhưng ông vẫn kiên trì đứng dậy và tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Thành quả ông đạt được là trở thành một trong những người giàu có nhất thế giới. Những con người như vậy thật đáng ngưỡng mộ và tôn trọng.
Lí tưởng sống đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi người nói riêng và cộng đồng, xã hội nói chung. Khi có lí tưởng, chúng ta sẽ có kim chỉ nam để định hướng con đường đi. Đồng thời, nó còn giúp ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách để chinh phục thành công. Điều này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải ra làm việc để chuẩn bị cho cái tương lai đó”.
Bên cạnh những người có lí tưởng sống rõ ràng thì thế hệ trẻ hiện nay một bộ phận không nhỏ đang sống thiếu mục tiêu, hoài bão, ước mơ. Họ chẳng biết mình thích gì, ghét gì, muốn gì. Cứ sống bồng bềnh như vậy cho đến khi bị cuốn vào những thú vui sai trái như nghiện ngập, cờ bạc, rượu chè. Chính vì không có chí hướng rõ ràng nên họ dễ dàng buông xuôi, bỏ cuộc trước khó khăn, thử thách. Thật nguy hại và đáng lo ngại!
Để phát huy giá trị của bản thân, mỗi người cần phải tự rèn luyện bản thân, trau dồi kiến thức và kĩ năng. Hãy đặt cho mình một mục tiêu, ước mơ và cố gắng phấn đấu để đạt được nó. Không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng trước mọi khó khăn, thử thách. Có như vậy, chúng ta mới trở thành người có ích cho xã hội.