Dưới đây là bài văn nghị luận xã hội về vai trò của lòng biết ơn trong cuộc sống hàng ngày dựa trên dàn ý gợi ý:
Lòng biết ơn là một truyền thống tốt đẹp của ông cha ta từ xưa đến nay và nó cũng là một phẩm chất cao quý của con người. Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam có rất nhiều lời khuyên nhủ về lòng biết ơn, tiêu biểu trong số đó là câu “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
Vậy thế nào là lòng biết ơn? Lòng biết ơn là sự cảm kích, trân trọng và có hành động báo đáp trước những hành động, việc làm tốt đẹp hoặc sự giúp đỡ của người khác dành cho mình. Lòng biết ơn được thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau như: lời nói, hành động, thái độ… với những người đã giúp đỡ mình vượt qua khó khăn; những người mang lại cho mình bài học bổ ích; những người đã mang lại cho mình cuộc sống ấm êm, hạnh phúc… Lòng biết ơn được biểu hiện bằng hành động thiết thực của con người. Chúng ta biết nói “cảm ơn” khi được người khác giúp đỡ, trao cho mình những món quà, vật chất hay khi được người khác vui vẻ nhường quyền ưu tiên cho mình… Đặc biệt nhất là chúng ta phải luôn cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện đạo đức trở thành một công dân tốt, có đủ kiến thức, năng lực để cống hiến cho quê hương, đất nước.
Lòng biết ơn được xem là một phẩm chất đạo đức cần có ở mỗi con người. Bởi lẽ trong cuộc sống, chẳng mấy ai thành công mà không nhờ sự giúp đỡ của người khác. Giống như Bác Hồ từng nói: “Một người đâu phải nhân gian/Sống trong một giọt nước biển/Bàn tay góp dựng nên ngàn núi non”. Vì vậy, nếu không có lòng biết ơn, chúng ta mãi chìm trong bóng tối, trong sự thất bại và dần trở nên lạc lõng với cộng đồng, với xã hội.
Lòng biết ơn giúp chúng ta ghi nhớ và trân trọng những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Từ đó, lan tỏa được nhiều thông điệp tích cực ra cộng đồng. Đồng thời, khuyến khích mọi người sống hiền hòa, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng một xã hội phát triển, văn minh.
Khi chúng ta biết ơn quá khứ, biết trân trọng giá trị nguồn cội cũng là khi tâm hồn chúng ta được vun đắp những giá trị đạo đức tốt đẹp, hướng đến chân – thiện – mỹ. Những người sống có lòng biết ơn chắc chắn sẽ nhận được sự tôn trọng, kính mến của mọi người xung quanh. Đó cũng là cơ sở xây dựng nên một xã hội tốt đẹp với những mối quan hệ bền chặt và gắn bó.
Trong lịch sử dân tộc ta, lòng biết ơn là truyền thống lâu đời. Ngay từ nhỏ, ta đã được nghe những câu chuyện về lòng biết ơn như: Sự tích bánh chưng bánh dày, truyện cổ tích Cây khế… Qua đó, ông cha ta muốn dạy dỗ con cháu về lòng biết ơn đối với tổ tiên, với những người đã hy sinh cả tuổi xuân, xương máu để đổi lấy nền độc lập tự do cho đất nước. Đến khi lớn lên, qua sách báo, phim ảnh, tivi, ta bắt gặp hình ảnh nhiều chiến sĩ biên phòng, hải đảo ngày đêm canh giữ, bảo vệ lãnh thổ đất nước. Ta biết ơn họ vì đã hy sinh tuổi xuân, đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ nền độc lập, đem lại cuộc sống yên bình cho nhân dân.
Tuy nhiên, bên cạnh những người biết giữ gìn đạo lí truyền thống của dân tộc, còn một số người lạnh lùng vô ơn. Họ sẵn sàng chạy theo lối sống phương Tây để thỏa mãn nhu cầu cá nhân mà quên đi nguồn cội của mình. Thậm chí, có nhiều người còn phản bội, giết hại vua chúa, những người đã mang lại cho họ cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Những hành vi ấy đều đáng bị lên án và phê phán gay gắt.
Mỗi chúng ta là một phần tử của xã hội, chúng ta cần sống với lòng biết ơn, yêu thương và trân trọng mọi người để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không ai sinh ra đã hoàn hảo, nhưng khi ta biết sống với lòng biết ơn, ta sẽ hoàn thiện bản thân mình một cách trọn vẹn nhất.