24/06/2025
ʝʊռɛ
24/06/2025
Timi đề 2 ,3 của mik đâu ạ
24/06/2025
ʝʊռɛ.օ-օ.ʋɨƈȶօʀɨǟ đề 1: “Lòng biết ơn là phẩm chất quý giá của con người.” Đây là một nhận định hoàn toàn đúng đắn và sâu sắc. Bởi vì lòng biết ơn không chỉ thể hiện đạo lý làm người mà còn là sợi dây gắn kết giữa con người với nhau trong cuộc sống.
Lòng biết ơn là sự trân trọng, ghi nhớ và đền đáp công ơn của người khác đã giúp đỡ mình. Biết ơn cha mẹ đã sinh thành, dưỡng dục; biết ơn thầy cô đã dạy dỗ nên người; biết ơn bạn bè, người thân, và cả những người xa lạ đã giúp ta vượt qua khó khăn. Trong xã hội, lòng biết ơn tạo nên tình người, góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. Ai cũng cần được ghi nhận, trân trọng, và lời cảm ơn đôi khi lại mang đến sức mạnh tinh thần to lớn.
Lòng biết ơn còn thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ kẻ trồng cây" – những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Nhờ có lòng biết ơn, chúng ta không quên công lao của các thế hệ đi trước, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước.
Nếu không có lòng biết ơn, con người dễ trở nên vô cảm, ích kỷ, chỉ biết đón nhận mà không nghĩ đến người đã cho đi. Điều đó không chỉ làm mai một giá trị đạo đức mà còn khiến xã hội trở nên lạnh lẽo, thờ ơ và thiếu tình thương.
Bản thân em luôn cố gắng rèn luyện lòng biết ơn bằng cách cư xử lễ phép với ông bà, cha mẹ; luôn nói lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ và cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng những người yêu thương mình. Em tin rằng, chỉ khi biết ơn, con người mới thực sự sống có trách nhiệm và nhân văn.
Tóm lại, lòng biết ơn không chỉ là một phẩm chất tốt đẹp mà còn là nền tảng để xây dựng một xã hội văn minh, yêu thương và nhân ái. Mỗi chúng ta cần nuôi dưỡng và lan tỏa lòng biết ơn trong từng hành động nhỏ hằng ngày.
đề 2: “Nói dối là chuyện nhỏ, miễn không ai biết là được” – đây là một ý kiến sai lầm và nguy hiểm. Vì lời nói dối, dù nhỏ đến đâu, cũng có thể làm tổn hại đến niềm tin, làm rạn nứt các mối quan hệ, thậm chí gây hậu quả nghiêm trọng nếu lặp lại nhiều lần. Em không đồng tình với ý kiến này.
Nói dối là hành vi che giấu sự thật nhằm đạt được một mục đích nào đó. Có thể là để trốn tránh trách nhiệm, để bảo vệ bản thân hoặc để gây hiểu lầm cho người khác. Dù nói dối với lý do gì, hành vi ấy vẫn là biểu hiện của sự thiếu trung thực. Khi một người cho rằng “nói dối là chuyện nhỏ”, họ đã xem nhẹ một trong những giá trị đạo đức cơ bản nhất: lòng trung thực.
Lòng trung thực là nền tảng của sự tin tưởng. Nếu bạn nói dối một lần và bị phát hiện, người khác sẽ mất lòng tin vào bạn. Một lời nói dối có thể kéo theo nhiều lời nói dối khác để che đậy, và dần dần người nói dối sẽ sống trong sự lo lắng, mệt mỏi, thậm chí bị cô lập. Nói dối không phải là chuyện nhỏ, vì nó để lại hậu quả lâu dài, ảnh hưởng đến danh dự, nhân cách và các mối quan hệ.
Tuy nhiên, cũng có những trường hợp người ta nói dối với mục đích tốt – gọi là “nói dối vô hại”, ví dụ như để an ủi người khác, hay che giấu một sự thật quá đau lòng. Nhưng dù vậy, việc nói dối vẫn cần được cân nhắc cẩn thận, vì nếu lạm dụng, nó vẫn có thể khiến người khác tổn thương khi phát hiện ra.
Là học sinh, em nhận ra rằng trung thực là phẩm chất cần thiết trong học tập và cuộc sống. Em luôn cố gắng nói thật, không gian dối trong thi cử, không che giấu lỗi sai mà biết nhận lỗi để sửa chữa. Chỉ khi sống trung thực, em mới thấy lòng thanh thản và được mọi người tôn trọng.
Tóm lại, nói dối không bao giờ là chuyện nhỏ. Một xã hội tốt đẹp cần được xây dựng trên nền tảng của sự chân thật và tin cậy. Chúng ta hãy dũng cảm nói thật, dù đôi khi điều đó không dễ dàng, bởi sự trung thực mới là điều đáng quý nhất.
đề 3: “Càng lớn lên, con người càng không cần nghe lời cha mẹ” là một ý kiến sai lệch, thể hiện sự hiểu lầm về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái khi bước vào tuổi trưởng thành. Em không đồng ý với nhận định này, bởi vì dù lớn đến đâu, con người vẫn cần lắng nghe và trân trọng những lời dạy bảo từ cha mẹ – những người luôn yêu thương và mong muốn điều tốt nhất cho con cái.
Khi còn nhỏ, ta nghe lời cha mẹ vì sự phụ thuộc và thiếu hiểu biết. Còn khi đã trưởng thành, việc nghe lời không còn là tuân thủ một cách máy móc, mà là sự thấu hiểu, tôn trọng và biết ơn. Cha mẹ có kinh nghiệm sống, từng trải, có thể giúp ta nhìn nhận vấn đề sâu sắc hơn, tránh những sai lầm đáng tiếc. Nhiều khi, chính lời khuyên của cha mẹ lại là kim chỉ nam giúp con cái vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Người lớn đôi khi nghĩ rằng mình đã đủ trưởng thành để tự quyết định mọi việc, từ đó xa rời cha mẹ, thậm chí phản ứng gay gắt với những lời khuyên. Đây là biểu hiện của sự nông nổi và thiếu suy nghĩ. Lớn lên không đồng nghĩa với việc quay lưng lại với nguồn cội, với những giá trị đạo đức và tình cảm gia đình.
Ngược lại, có rất nhiều người trưởng thành vẫn luôn tôn trọng và lắng nghe cha mẹ, dù họ đã có công việc, gia đình riêng. Những người như vậy thường có cuộc sống hài hòa, cân bằng giữa lý trí và tình cảm, giữa cá nhân và gia đình.
Bản thân em hiểu rằng, khi càng lớn lên, em càng cần có trách nhiệm với cuộc sống của mình, nhưng không vì thế mà bỏ ngoài tai lời cha mẹ. Em luôn lắng nghe, cân nhắc, và nếu có khác biệt, em chọn cách trao đổi nhẹ nhàng. Nhờ vậy, em cảm thấy gần gũi với cha mẹ hơn và trưởng thành một cách tích cực hơn.
Tóm lại, việc lớn lên không làm mất đi giá trị của lời dạy từ cha mẹ, mà chỉ thay đổi cách ta tiếp nhận. Sự lắng nghe là biểu hiện của tình yêu thương, lòng biết ơn và sự trưởng thành thực sự. Vì thế, càng lớn, con người càng nên biết lắng nghe cha mẹ bằng trái tim hiểu biết và trân trọng.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
8 giờ trước
Top thành viên trả lời