26/06/2025
26/06/2025
26/06/2025
Bài thơ về tình cha con
*"Lời của Cha"
Cha là cây cao bóng trải rộng,
Cho con mát mẻ giữa nắng hồng.
Dù đời giông tố hay bão giông,
Vòng tay cha vẫn ấm như lòng.
Từng đêm khuya cha ngồi lặng lẽ,
Đôi tay gầy con nhớ không quên.
Những hy thầm cha dành cả tuổi,
Cho con lớn khôn giữa cuộc đời.
Giờ con đi xa nơi phương trời,
Lòng cha vẫn đợi, vẫn chờ mong.
Tình cha như núi cao sông rộng,
Con trọn đời này mãi khắc ghi.
26/06/2025
𝓩𝓪𝓲𝓭𝓮𝓹𝔀𝓲𝓫𝓾23 mình làm thơ đường luật nhé
Tay gầy in hằn năm tháng cũ,
Lưng còng gánh cả vầng trăng khuya.
Sớm đội gió sương lo cơm áo,
Tối ve vuốt tóc trắng như mây.
Một đời lam lũ thân hao gầy,
Chỉ sợ con không đủ ấm no.
Biển Đông vạn gáo nào đong hết?
Ơn cha lặng lẽ tựa non cao.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
22/08/2025
Top thành viên trả lời