Trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hình ảnh người lính luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà thơ, nhà văn. Với Chính Hữu, ta bắt gặp những người lính nông dân mộc mạc, chân chất, nhưng mang nặng nghĩa tình đồng chí đồng đội trong bài thơ Đồng chí. Còn với Phạm Tiến Duật, những người lính lái xe Trường Sơn hiện lên với vẻ đẹp hào hoa, lãng tử mà hiên ngang, bất khuất. Hai bài thơ đã khắc họa thành công hình ảnh người lính trong kháng chiến, trở thành biểu tượng đẹp đẽ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.
Trước hết, cả hai bài thơ đều thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn của người lính. Trong bài thơ Đồng chí, những người lính xuất thân từ những vùng quê nghèo khó, ít học. Họ gặp gỡ nhau trong hoàn cảnh chiến tranh, cùng chung lí tưởng chiến đấu giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Vì vậy, họ nhanh chóng trở thành tri kỉ, chia sẻ mọi nỗi niềm, vui buồn bên nhau. Còn trong bài thơ Bài thơ về tiểu đội xe không kính, những người lính lái xe Trường Sơn cũng mang trong mình tinh thần đoàn kết cao độ. Họ cùng chung nhiệm vụ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, nguy hiểm, họ vẫn sát cánh bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi thử thách.
Bên cạnh đó, người lính trong hai bài thơ còn mang trong mình tinh thần lạc quan, yêu đời. Trong bài thơ Đồng chí, dù phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, gian khổ, nhưng những người lính vẫn giữ được tinh thần lạc quan, yêu đời. Họ vẫn cười đùa, hát ca, kể chuyện cho nhau nghe. Còn trong bài thơ Bài thơ về tiểu đội xe không kính, những người lính lái xe Trường Sơn cũng thể hiện tinh thần lạc quan, yêu đời bằng những câu thơ dí dỏm, hài hước. Họ coi những khó khăn, gian khổ là cơ hội để rèn luyện bản thân, để trưởng thành hơn.
Ngoài ra, người lính trong hai bài thơ còn mang trong mình tinh thần dũng cảm, kiên cường. Trong bài thơ Đồng chí, những người lính đã trải qua bao nhiêu gian khổ, thiếu thốn, thậm chí là mất mát, hi sinh. Nhưng họ vẫn vững vàng ý chí, tiếp tục chiến đấu, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến. Còn trong bài thơ Bài thơ về tiểu đội xe không kính, những người lính lái xe Trường Sơn cũng thể hiện tinh thần dũng cảm, kiên cường khi đối mặt với bom đạn của kẻ thù. Họ vẫn bình tĩnh, ung dung lái xe băng băng trên đường Trường Sơn, bất chấp mọi hiểm nguy.
Như vậy, qua hai bài thơ Đồng chí và Bài thơ về tiểu đội xe không kính, chúng ta thấy được hình ảnh người lính trong kháng chiến thật đẹp đẽ, cao cả. Họ là những con người giản dị, mộc mạc nhưng mang trong mình tinh thần đoàn kết, lạc quan, dũng cảm, kiên cường. Hình ảnh người lính đã trở thành biểu tượng đẹp đẽ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.
Ngày nay, thế hệ trẻ Việt Nam đang sống trong hòa bình, độc lập. Chúng ta được thừa hưởng những thành quả to lớn mà cha ông đã dày công xây dựng. Vì vậy, chúng ta cần có trách nhiệm gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Một trong những trách nhiệm ấy là xác định cho mình lý tưởng sống cao đẹp.
Lý tưởng sống của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay là phấn đấu xây dựng một đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Điều này được thể hiện qua việc học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức, lối sống lành mạnh, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Để thực hiện được lý tưởng sống cao đẹp, mỗi người trẻ cần có ý thức học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức, lối sống lành mạnh. Bên cạnh đó, chúng ta cần tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tóm lại, hình ảnh người lính trong kháng chiến là một biểu tượng đẹp đẽ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Qua hai bài thơ Đồng chí và Bài thơ về tiểu đội xe không kính, chúng ta càng thêm yêu mến, trân trọng những người lính đã hy sinh xương máu để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đồng thời, chúng ta cũng cần có trách nhiệm gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.