Trong truyện ngắn "Chiếc lược ngà", nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã xây dựng thành công hình ảnh nhân vật ông Sáu - một người cha yêu thương con tha thiết. Tình cảm ấy được thể hiện rõ nét nhất qua hành động làm chiếc lược ngà dành tặng con gái. Vậy vì sao ông Sáu lại quý trọng và giữ gìn chiếc lược ngà như báu vật?
Trước hết, ông Sáu làm chiếc lược ngà bởi vì tình yêu thương con sâu sắc. Trong những năm tháng kháng chiến, ông Sáu phải xa con, nỗi day dứt, ân hận vì đã đánh con cứ ám ảnh ông mãi. Vì vậy, khi tìm được khúc ngà voi, ông đã vui mừng khôn xiết, dốc lòng làm bằng tất cả tình yêu, sự hối lỗi của một người cha. Ông cẩn thận, tỉ mỉ mài từng chiếc răng lược, thận trọng khắc từng nét chữ: "Yêu nhớ tặng Thu con của ba". Mỗi lần nhớ con, ông lại đem lược ra ngắm, rồi chải lên tóc mình để lược thêm bóng, thêm mượt. Cây lược trở thành cầu nối giữa ông và đứa con gái bé bỏng, khiến ông càng thêm thương nhớ con.
Thứ hai, chiếc lược ngà là kỉ vật chứa đựng tình phụ tử thiêng liêng. Nó là kết tinh của tình yêu thương, sự mong nhớ của người cha dành cho con gái. Khi ông Sáu hi sinh, trao cây lược cho người đồng đội là bác Ba, ánh mắt của ông vẫn sáng lên niềm tự hào, hạnh phúc. Ông Sáu đã hoàn thành lời hứa với con, để lại cho con một kỉ vật vô giá. Chiếc lược ngà sẽ thay ông ở bên cạnh, chăm sóc, bảo vệ cho con gái.
Cuối cùng, chiếc lược ngà là nguồn động lực to lớn giúp ông Sáu vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc chiến. Những lúc mệt mỏi, đau đớn, ông lại nghĩ đến con gái, nghĩ đến chiếc lược ngà. Nó như một ngọn lửa sưởi ấm trái tim lạnh giá, tiếp thêm sức mạnh cho ông để ông tiếp tục chiến đấu, cống hiến cho Tổ quốc.
Như vậy, chiếc lược ngà không chỉ là một món quà đơn thuần mà còn là biểu tượng tình cảm thiêng liêng, là niềm tin, hy vọng và sức mạnh giúp ông Sáu vượt qua mọi khó khăn, thử thách.