Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu giải trí của con người cũng tăng lên. Vì vậy, các ca sĩ, diễn viên hay những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc nói riêng và trong ngành giải trí nói chung ngày càng được săn đón nhiều hơn bao giờ hết. Họ coi đó là ước mơ của mình để được gặp gỡ, tiếp xúc thậm chí trở thành thần tượng của nhau. Nhưng dường như, một bộ phận các bạn trẻ hiện nay đã quá cuồng thần tượng của mình rằng họ có thể làm bất cứ điều gì miễn là có thể đem lại cho thần tượng của mình. Và tình trạng này đã trở thành một vấn nạn đáng báo động.
Vậy thần tượng là gì? Thần tượng là một cách để ta ngưỡng mộ, yêu quý và xem họ như mẫu hình lý tưởng, như hình mẫu để bản thân phấn đấu. Tuy nhiên, nếu thần tượng mà quá mê muội, thiếu lý trí và không nhìn nhận vấn đề một cách tỉnh táo thì sẽ rất nguy hiểm. Mù quáng thần tượng là khi chúng ta quá yêu thích, yêu mến một ai đó một cách thái quá, lố lăng, thậm chí mất kiểm soát, lúc nào cũng trông chừng thấy họ, muốn luôn được thấy họ, yêu quý họ mà quên mất những giá trị khác trong cuộc sống, nhất là những mối quan hệ gần gũi xung quanh mình.
Hiện tượng này đang lan rộng trên toàn thế giới và đặc biệt là ở Việt Nam. Một số cái tên điển hình có thể kể đến như John Hinckley - người hâm mộ của nữ diễn viên Mỹ Jodie Foster đã ám sát tổng thống Ronald Reagan với mục tiêu "làm Jodie Foster ấn tượng". Tại Trung Quốc, người cha của Dương Lệ Quyên đã tự tử với mong muốn con gái được gặp thần tượng Lưu Đức Hoa. Hay như mới đây, việc hàng trăm thanh niên mặc đồng phục học sinh lao ra đường sân bay để đón hai chàng trai nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang đã khiến nhiều người thất vọng với nền giáo dục ở đây. Hoặc ngay tại Việt Nam, năm 2015, cộng đồng mạng từng xôn xao trước sự việc một cô gái trẻ tự tử vì thất tình với thần tượng. Cô gái ấy đã uống thuốc trừ sâu với hy vọng sẽ được anh chàng ca sĩ Hàn Quốc đó chú ý và cứu sống. Liệu những việc làm ấy có đáng không, khi mà giá trị bản thân, nhân phẩm của chính mình bị đem ra đánh đổi bởi một người xa lạ, không quen biết, thậm chí là chẳng tốt đẹp gì (như trường hợp của John Hinckley)?
Và hậu quả của việc cuồng thần tượng thật sự rất nghiêm trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần và tâm lí của mỗi cá nhân. Khi quá cuồng thần tượng, chúng ta sẽ dần bị chìm đắm vào thế giới ảo mộng mà người nổi tiếng mang đến. Ta tin tưởng, thần tượng tài năng của họ và mong muốn họ làm được tất cả mọi thứ. Chúng ta sẵn sàng phớt lờ tất cả những hành động sai trái của họ và vẫn một mực tung hô, nâng đỡ họ trên mây xanh. Không những thế, nó còn ảnh hưởng đến kinh tế. Nhiều người vì theo đuổi thần tượng mà sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để mua album, phụ kiện hay vé xem concert của họ. Tôi còn nhớ, album "25" của Adele khi mới phát hành, đã có khoảng 800 đĩa được bán ra với giá 12 bảng/đĩa (tương đương với 36 bảng/đĩa khi quy đổi ra tiền Việt). Rồi hàng ngàn người xếp hàng để mua vé xem show diễn của Psy tại Việt Nam với giá lên đến 9 triệu 9 trăm nghìn đồng. Đó quả là một con số khủng!
Không những thế, nó còn ảnh hưởng đến thần tượng của mình. Khi chúng ta quá cuồng nhiệt, theo đuổi họ một cách điên cuồng, chúng ta vô tình đã xâm phạm đến quyền riêng tư của họ. Chúng ta đào bới đời tư, đào bới mọi thứ xung quanh họ để rồi chỉ trích, ném đá dù đôi khi đó chỉ là một tấm hình chụp nghiêng, hay một status vu vơ. Tất cả những điều ấy đều khiến cho ngôi sao đó cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Có lẽ họ sẽ ngừng biểu diễn nếu như khán giả quá cuồng loạn và điên rồ. Ai cũng cần có khoảng thời gian riêng tư để nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống, nhưng chúng ta thì không. Chúng ta chỉ chăm chăm vào việc bám theo họ và biến họ thành "con rối" để điều khiển.
Vì vậy, chúng ta cần phải cảnh giác và đặt giới hạn cho bản thân trước khi mọi chuyện trở nên quá tồi tệ. Hãy yêu mến thần tượng nhưng đừng quá đà, hãy giữ đúng giá trị và khái niệm về thần tượng và hâm mộ. Bởi họ là hình mẫu lý tưởng để ta học tập chứ không phải để tôn thờ và sùng bái một cách mù quáng.