09/07/2025
09/07/2025
Mở bài
Mỗi con người khi lớn lên đều phải chọn cho mình một con đường để bước đi. Đó là con đường của tương lai, của ước mơ và những lựa chọn. Người ta thường nói: “Con đường phía trước do chính ta quyết định”. Quả thật, ai cũng có một con đường riêng, và điều quan trọng là chúng ta sẽ đi con đường ấy như thế nào.
Thân bài
“Con đường phía trước” không phải chỉ là con đường ta đi ngoài thực tế, mà là hình ảnh tượng trưng cho tương lai, cho cuộc sống phía trước của mỗi người. Với học sinh chúng ta, con đường đó chính là con đường học tập, rèn luyện và ước mơ.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trên con đường ấy sẽ có lúc ta mệt mỏi, gặp khó khăn hay thất bại. Nhưng nếu ta bỏ cuộc thì mãi mãi sẽ không đi được đến đích. Ngược lại, nếu ta biết cố gắng, biết đứng dậy khi vấp ngã thì sẽ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.
Muốn đi đúng con đường phía trước, chúng ta cần có mục tiêu rõ ràng. Chẳng hạn, nếu ước mơ làm bác sĩ, ta phải học thật giỏi, chăm chỉ rèn luyện từ bây giờ. Nếu muốn trở thành người có ích, ta phải sống tốt, biết yêu thương và giúp đỡ người khác. Mỗi việc tốt ta làm hôm nay chính là một bước tiến vững chắc trên con đường phía trước.
Ngoài ra, ta cũng cần có lòng tin vào chính mình. Cuộc đời có thể thay đổi, nhưng nếu ta có ý chí, nghị lực và ước mơ thì không gì là không thể. Không ai biết trước tương lai sẽ ra sao, nhưng điều chắc chắn là: chỉ có ai dám bước đi thì mới đến được đích.
Kết bài
Con đường phía trước có thể dài, có thể khó, nhưng chỉ cần ta kiên trì, ta sẽ bước đến thành công. Là học sinh, hãy bắt đầu từ những điều nhỏ: học tập tốt, rèn luyện bản thân, sống chan hòa và yêu thương. Chính những điều đó sẽ dẫn lối cho chúng ta đến một tương lai tốt đẹp hơn.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời