Trong bất kỳ gia đình nào thì tình cảm mẫu tử cũng được nói đến nhiều hơn bởi người mẹ gần gũi, âu yếm con cái nhiều hơn. Còn người cha, hình ảnh đó thường gắn với sự nghiêm khắc, xa cách. Tuy nhiên, trong thực tế, người cha cũng hết mực yêu thương con cái của mình. Điều này được thể hiện rõ nét qua hình ảnh người cha trong tác phẩm Cha tôi của nhà văn Sương Nguyệt Minh.
Câu chuyện kể về một gia đình mà người bố đi bộ đội tham gia chiến đấu, hi sinh và đến khi hòa bình lập lại, ông mới có dịp trở về quê hương, gặp lại vợ con. Khi còn nhỏ, nhân vật tôi vô cùng kính trọng và sợ hãi cha mình, bởi cha là người nghiêm khắc, luôn bắt nhân vật tôi tuân thủ những quy định mà ông đặt ra. Ông không cho nhân vật tôi tiếp xúc với những truyện tranh mà ông cho là "rởm", ông dạy nhân vật tôi tập viết, tập vẽ, ông truyền đạt những bài học làm người sâu sắc. Sau này, khi người cha đã mất, nhân vật tôi mới thấu hiểu được những tình cảm, sự quan tâm và niềm tin mà người cha dành cho mình. Dù người cha đã mất nhưng nhân vật tôi vẫn luôn nhớ đến ông với những hồi ức đẹp đẽ nhất. Nhân vật tôi coi trọng những bức thư mà người cha gửi, thậm chí giữ gìn nó như báu vật. Trong thư, người cha hỏi han tình hình học tập, sức khỏe của con gái, ông cũng khuyên nhủ, dặn dò con sống sao cho phải đạo, sống sao cho tốt. Những dòng thư ngắn ngủi trong tờ giấy A4 nhưng chứa đựng biết bao tình cảm của người cha dành cho con.
Người đọc có thể thấy được hình ảnh người cha trong tác phẩm hiện lên là một người lính oai hùng, nghiêm khắc với con nhưng thực chất ông đang cố gắng tạo ra sự cứng rắn, mạnh mẽ cho con gái của mình. Bởi ông sợ rằng với hình dáng yếu đuối của người đàn bà sẽ không thể bảo vệ được con gái mình, nên ông chọn cách cứng rắn, đôi khi là hơi lạnh lùng để con gái mình có thể trưởng thành trong tương lai. Nhưng thực chất, ông là người rất yêu thương con, điều đó được thể hiện qua những lá thứ gửi cho con, qua những lời hỏi han ân cần, dịu dàng, qua những cử chỉ nhẹ nhàng, trìu mến khi ôm con vào lòng.
Có thể thấy, hình ảnh người cha trong tác phẩm Cha tôi của nhà văn Sương Nguyệt Minh hiện lên là một người lính oai hùng nơi chiến trường, là người cha nghiêm khắc nơi gia đình nhưng bên trong đó là một tấm lòng yêu thương con vô bờ bến. Qua hình ảnh người cha trong tác phẩm, chúng ta càng thêm trân trọng những phút giây được sống bên cạnh cha mẹ của mình, để rồi khi họ không còn trên thế giới này nữa, chúng ta sẽ không phải hối hận, tiếc nuối vì những gì đã qua.