Kỳ nghỉ hè năm nay, em đã có một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ khi được về quê ngoại chơi. Đó là một chuyến đi mang lại cho em nhiều niềm vui và tiếng cười, đồng thời giúp em thấu hiểu hơn về cuộc sống và con người nơi làng quê.
Gia đình em vốn sống ở thành phố, nên mỗi dịp nghỉ hè, bố mẹ thường đưa cả nhà đi du lịch ở những địa điểm nổi tiếng. Tuy nhiên, năm nay, ông bà ngoại đã lên thành phố thăm cháu, nên bố mẹ đã quyết định dành thời gian rảnh ít ỏi của mình để về quê ngoại thăm ông bà và họ hàng. Đây là lần đầu tiên em được về quê chơi lâu như vậy, nên em rất háo hức và mong chờ.
Quê ngoại em nằm ở vùng nông thôn yên bình, cách thành phố khoảng hai giờ đi xe máy. Trên đường về, em được ngắm nhìn khung cảnh làng quê xanh mát với những cánh đồng lúa bát ngát, những dòng sông uốn lượn và những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi. Đến nơi, em được đón chào bởi ông bà ngoại và những người thân trong gia đình. Ông bà ngoại em đều đã già, nhưng vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn. Bà ngoại em luôn nở nụ cười hiền hậu, chào đón em bằng những món ăn ngon lành do chính tay bà nấu.
Ở quê, em được sống trong một không gian khác hẳn với thành phố. Ngôi nhà của ông bà ngoại em nằm giữa khu vườn rộng rãi, trồng đủ loại cây trái. Sáng sớm, em thức dậy cùng ông ngoại ra vườn chăm sóc cây cối, tưới nước, bắt sâu. Không khí trong lành, mát mẻ khiến em cảm thấy thư thái và dễ chịu. Buổi trưa, em được thưởng thức những bữa cơm ngon miệng do bà ngoại em nấu. Những món ăn giản dị, mộc mạc nhưng lại mang đậm hương vị quê hương, khiến em nhớ mãi không quên.
Ngoài ra, em còn được gặp gỡ và làm quen với các bạn hàng xóm của ông bà ngoại. Các bạn đều là những đứa trẻ hồn nhiên, vui tươi, sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với em. Chúng em cùng nhau chơi đùa, khám phá những trò chơi dân gian thú vị như bịt mắt bắt dê, ô ăn quan, nhảy dây... Nhờ vậy, em đã có những giây phút vui vẻ và thoải mái bên cạnh những người bạn mới.
Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của em trong chuyến đi này là học cách làm diều và thả diều cùng các anh. Lần đầu tiên trong đời, em được tự tay làm ra chiếc diều của riêng mình. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các anh, em đã cắt giấy, dán keo, gắn đuôi cho chiếc diều một cách khéo léo. Rồi đến lúc thả diều, em cảm thấy vô cùng thích thú khi nhìn chiếc diều bay cao vút trên bầu trời xanh thẳm.
Không chỉ vậy, em còn được tham gia vào công việc lao động cùng các bác nông dân. Một buổi sáng, em được theo bác Năm ra đồng thu hoạch lúa. Lần đầu tiên em được cầm liềm cắt lúa, được nếm thử mùi vị của hạt thóc thơm lừng. Em hiểu được sự vất vả của công việc nông nghiệp và trân trọng hơn những hạt gạo trắng tinh.
Ngày trở về thành phố, em lưu luyến không muốn rời xa ông bà và các bạn. Bố mẹ em cũng tiếc nuối vì phải tạm biệt quê hương sau bao ngày tháng gắn bó. Chuyến đi này đã để lại trong em nhiều kỉ niệm đẹp đẽ và đáng nhớ. Em hy vọng rằng sẽ có cơ hội quay lại quê ngoại thêm nhiều lần nữa.
Chuyến đi về quê ngoại là một trải nghiệm tuyệt vời đối với em. Em đã được hòa mình vào cuộc sống bình dị, gần gũi với thiên nhiên và con người. Em cũng đã học được nhiều điều mới mẻ và thú vị. Em tin rằng, những kỉ niệm đẹp đẽ này sẽ mãi mãi in sâu trong tâm trí em.