Bài văn tả bố:
Bố em năm nay đã ngoài 40 tuổi, nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh và năng động. Bố có dáng người cao lớn, vạm vỡ, với làn da nâu bóng do thường xuyên làm việc ngoài trời. Khuôn mặt bố vuông chữ điền, toát lên vẻ hiền lành và phúc hậu. Đôi mắt bố đen láy, ánh lên sự ấm áp và trìu mến khi nhìn con cái. Nụ cười của bố luôn rạng rỡ, mang lại niềm vui và sự an tâm cho mọi người xung quanh.
Bố em là một người nông dân chân chất, cần cù và chịu khó. Hằng ngày, bố dậy sớm để ra đồng làm việc, chăm sóc lúa, rau màu và cây ăn trái. Dù công việc vất vả, nhưng bố luôn giữ tinh thần lạc quan và yêu đời. Bố thường nói với chúng em rằng: "Làm việc bằng cả tấm lòng thì sẽ thấy hạnh phúc". Em rất tự hào về bố, vì bố không chỉ là người cha mẫu mực mà còn là người thầy tuyệt vời trong cuộc sống của em.
Bài văn tả mẹ:
Mẹ em năm nay đã gần 35 tuổi, nhưng vẫn trẻ trung và xinh đẹp như thuở đôi mươi. Mẹ có vóc dáng nhỏ nhắn, thanh mảnh, với làn da trắng hồng và mịn màng. Khuôn mặt mẹ tròn trịa, phúc hậu, nổi bật với đôi mắt đen láy, long lanh như biết nói. Mỗi khi mẹ cười, những nếp nhăn ở khóe mắt lại hiện rõ, thể hiện sự vui tươi và hạnh phúc.
Mẹ em là một nhân viên văn phòng, công việc khá bận rộn. Tuy nhiên, mẹ luôn dành thời gian chăm sóc gia đình chu đáo. Mẹ nấu ăn rất ngon, mỗi bữa cơm đều đầy đủ dinh dưỡng và hấp dẫn. Mẹ cũng rất khéo tay, thường may quần áo cho em và tự tay làm những món quà handmade tặng em vào các dịp đặc biệt.
Em rất yêu quý mẹ, bởi mẹ là người đã sinh thành và nuôi dưỡng em nên người. Mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc, là nguồn động lực to lớn giúp em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, trở thành người con ngoan trò giỏi để mẹ luôn tự hào về em.
Bài văn tả cô giáo:
Cô giáo chủ nhiệm lớp em tên là Nguyễn Thị Lan Anh. Cô năm nay khoảng 27 tuổi, nhưng trông rất trẻ trung và năng động. Cô có chiều cao tầm trung bình, dáng người thon gọn, cân đối. Làn da cô trắng hồng, khuôn mặt trái xoan với nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt cô đen láy, ánh lên sự thông minh và nhiệt huyết. Mái tóc cô dài, đen nhánh, được buộc gọn gàng phía sau gáy.
Cô Lan Anh là một giáo viên dạy giỏi, luôn tận tụy với nghề nghiệp. Cô giảng bài dễ hiểu, truyền đạt kiến thức một cách sinh động và hấp dẫn. Cô thường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trò chơi trí tuệ để giúp chúng em tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn. Ngoài giờ học, cô còn dành thời gian trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm sống với chúng em, giúp chúng em trưởng thành hơn từng ngày.
Em rất yêu quý cô Lan Anh, bởi cô không chỉ là người thầy mà còn là người mẹ thứ hai của em. Cô luôn quan tâm, động viên và khích lệ em trong học tập và cuộc sống. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, trở thành người con ngoan trò giỏi để không phụ lòng mong mỏi của cô.