Con người muốn hoàn thiện bản thân thì cần rèn luyện cho mình nhiều đức tính quý báu khác nhau. Một trong những đức tính quan trọng và cần thiết đối với con người đó chính là lòng nhân ái.
Lòng nhân ái là tình yêu thương giữa con người với con người, sẵn sàng đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu và giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn; cùng nhau hướng đến mục tiêu tốt đẹp để phát triển cộng đồng, dân tộc và đất nước. Đây là một đức tính tốt đẹp và truyền thống của con người Việt Nam ta từ ngàn xưa đến nay. Lòng nhân ái không phải là những điều gì quá xa xôi. Nó tồn tại ngay trong chính cuộc sống của mỗi người. Từng biểu hiện của chúng ta dành cho nhau, cử chỉ, lời nói, hành động hay chỉ là cảm xúc dành cho nhau. Dù nó giản dị nhưng cũng đã khiến cho trái tim nhau trở nên ấm áp hơn bao nhiêu.
Xã hội là tập hợp của rất nhiều mảng nghề nghiệp, tuổi tác, tôn giáo, chủng tộc... khác nhau. Trong đó, ẩn chứa những hoàn cảnh, số phận khác nhau. Sẽ luôn có người giàu kẻ nghèo, người hạnh phúc và người bất hạnh, người may mắn và người éo le... Chính vì vậy, làm sao tránh khỏi những biến cố bất ngờ xảy đến với bất kỳ ai. Khi ấy, lòng nhân ái sẽ như một dòng nước mát lành tưới mát, an ủi động viên để họ có thể vượt qua mọi khó khăn. Hay đơn giản, đó chỉ là một ánh mắt, một nụ cười khích lệ cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh giúp họ vươn lên. Mỗi cá nhân biết chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ người khác sẽ góp phần làm cho xã hội này giàu tình cảm hơn, phát triển văn minh hơn.
Khi trao đi yêu thương, bạn sẽ nhận lại yêu thương. Đó chính là món quà thiêng liêng và quý giá nhất mà chỉ có lòng nhân ái mới có thể đem lại được. Khi giúp đỡ người khác, ta vừa sống có trách nhiệm với cộng đồng vừa được mọi người yêu quý, kính trọng. Chỉ cần bằng những hành động nhỏ như giúp một bà cụ qua đường, ủng hộ tiền vào quỹ "Vì người nghèo", quan tâm, giúp đỡ người thân trong gia đình... cũng có thể thể hiện được tấm lòng nhân ái của mình.
Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay vẫn còn tồn tại một số người có thái độ thờ ơ, bàng quan, vô cảm trước nỗi đau, sự khốn khổ, bất hạnh của những người xung quanh. Họ chỉ biết quan tâm đến bản thân mình mà bỏ qua những lợi ích của gia đình và xã hội. Đây là một thái độ đáng lên án và phê phán gay gắt.
Mỗi người chỉ được sống một lần, hãy sống yêu thương, chia sẻ với những người xung quanh để thấy rằng cuộc đời này tươi đẹp hơn, đáng sống hơn. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, để mang đến hạnh phúc cho chính mình và cho những người xung quanh.