Trợ lý học tập AI - Câu trả lời này chỉ mang tính tham khảo
Dù được biết đến là nhà thơ tài năng hay vị nhà thơ từng giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước thì nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm luôn khiến người đọc tự hào. Tự hào bởi hồn thơ sâu sắc, những tác phẩm mang dấu ấn đậm nét và đặc biệt là tấm lòng nhiệt huyết, hết mình vì đất nước. Trong suốt chặng đường cầm bút của mình, Nguyễn Khoa Điềm đã đóng góp cho kho tàng văn học Việt Nam nhiều tác phẩm quý giá. Một trong số đó phải kể đến bài thơ Đồng dao mùa xuân.
Cũng giống như nhiều tác phẩm khác của Nguyễn Khoa Điềm, bài thơ Đồng dao mùa xuân gần gũi, thân quen với bạn đọc bởi chất giọng thơ hóm hỉnh, vui tươi. Tuy nhiên, ẩn sau giọng thơ ấy lại là câu chuyện buồn về người lính ra trận vì tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Nhan đề Đồng dao mùa xuân vừa gợi lên sự tươi vui, tràn trề sức sống nhưng cũng chứa đựng nỗi buồn mất mát.
Theo dòng chảy tâm tư của nhân vật trữ tình, người đọc thấy được hình ảnh người lính hiện lên thật đẹp. Đó là những chàng trai mang trong mình khát vọng, hoài bão lớn lao. Họ sẵn sàng bỏ lại sau lưng những gì thân thuộc nhất để bước chân vào cuộc chiến tranh với niềm tin giải phóng dân tộc. Ở họ đều mang chung lí tưởng giải phóng đất nước khỏi bóng quân thù. Vì vậy mà họ quyết định ra chiến trường. Dù không rõ tên tuổi, xuất xứ nhưng người lính ấy mãi là ký ức đẹp trong tâm trí nhân dân. Những người đang ngày đêm cầm súng bảo vệ bình yên cho Tổ quốc.
Người lính trẻ tuổi ấy ra trận với cây súng trên vai, khoác trên mình chiếc ba lô con cóc. Trên vai gắn chiếc loa nhỏ phát những khúc ca động viên tinh thần anh em. Anh bước đi với tâm thế thật nhẹ nhàng, thanh thản như đang bước vào một thế giới đầy ước mơ và hi vọng. Tuổi hai mươi anh đã dâng cho đời tất cả.
Mùa xuân từ nay sẽ không còn nợ hoa poppy đỏ Hay đêm mưa rừng già thác gào cơn mộng mị Ta chỉ nợ màu hoa giản dị Trên nấm mồ của người lính trẻ Tuổi xuân còn mắc nợ mùa xuân
Những người lính ấy đã hy sinh xương máu, tuổi xuân của mình để đổi lấy nền độc lập cho Tổ quốc. Họ ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, khi khát khao, hoài bão còn đang dang dở. Sự hy sinh ấy không hề uổng phí bởi cuối cùng, đất nước ta cũng được hưởng trọn vẹn nền độc lập. Dẫu biết rằng ngoài kia vẫn còn nhiều nấm mồ nằm rải rác nơi biên cương, trùng trùng nơi biển cả bao la. Nhưng đó cũng là động lực để thế hệ trẻ chúng ta tiếp nối truyền thống cha anh, xây dựng đất nước giàu mạnh hơn.
Đất nước hôm nay đã hòa bình, độc lập. Chúng em được sống trong bầu trời bình yên, không khói lửa, bom đạn. Để có được điều đó, công lao của những người lính cụ Hồ là vô cùng to lớn. Đọc bài thơ Đồng dao mùa xuân, em càng thêm trân quý và tự hào về những người lính cụ Hồ. Với ngôn từ và hình ảnh thơ gần gũi, bài thơ đã đem đến cho em những cảm nhận sâu sắc về hình ảnh người lính.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
0/5(0 đánh giá)
0
0 bình luận
Bình luận
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019
Email: info@fqa.vn
Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.