23/07/2025
23/07/2025
23/07/2025
“Lớp 10, nhưng trình độ hành xử chưa bằng một bạn lớp 8”
Có những người sống ở nội thành mà tưởng như đang đứng trên đỉnh thế giới. Tưởng mình đặc biệt, tưởng mình sang chảnh, tưởng cái hộ khẩu Hà Nội là một loại huy hiệu quý giá để khinh thường người khác. Trong khi đó, tư duy thì rỗng tuếch, cách cư xử thì non nớt, thái độ sống thì... xin lỗi, không bằng một đứa con nít có giáo dục.
Cãi nhau với bạn lớp 8 mà run, rén, lắp bắp. Tranh luận thì không dám đối mặt, nhưng ra sau lưng thì "nổ", rồi nói xấu như thể bản thân vô can. Hành xử thì kém, nhân cách thì còn tệ hơn cả lời nói. Vậy mà cứ nghĩ bản thân giỏi giang, thông minh, đáng được tung hô. Xin lỗi, người ta nể nhau ở cái tư cách, không phải cái mã postcode.
Yêu thì chẳng yêu tử tế, đến lúc bị người ta trap (vì thái độ và nhân cách quá chán không ai chịu nổi) thì lại giở giọng “M nghĩ t yêu m à?”, “T dắt m như dắt chó”. Nghe thôi đã thấy thối nhân cách. Người ta tử tế với mình thì khinh thường. Đến khi nhận quả báo thì giả vờ như không liên quan, phủi tay sạch sẽ như thể mình là nạn nhân. Không ai trap người tử tế. Người ta chỉ muốn dạy cho cái mặt dày biết cảm giác bị coi như một món đồ chơi nó tệ thế nào.
Bạn bè bảo thôi bỏ qua, nhưng thật sự không nuốt nổi. Không phải vì buồn vì yêu, mà là bực vì từng đáng mặt con người như vậy. Sống mà không biết mình là ai, thì có đứng giữa phố cổ Hà Nội cũng chỉ là một cái bóng lạc lõng thôi. Hà Nội không có lỗi. Lỗi là ở những người tưởng mình to, nhưng lòng dạ lại nhỏ hơn cả hạt cát.
Và cuối cùng: đừng bao giờ nghĩ bạn khôn khi đi xúc phạm người khác. Người khôn sẽ không để mình trở thành ví dụ minh họa cho sự xấu xí của lòng người.
Chúc bạn sớm đủ tử tế để được người khác tôn trọng thật lòng, chứ không phải chỉ nể vì bạn biết ngụy biện.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời