16/08/2025
18/08/2025
Khi hè về, tiếng ve kêu vang lên như tiếng gọi thân thương chào đón mùa hè. Hàng phượng vĩ cũng ngập tràn sắc đỏ rực rỡ.
Các loài cây như chìm trong giấc ngủ của mùa hè oi bức. Riêng những cây phượng già ở góc sân thì như vươn tay đón lấy ánh nắng mặt trời sáng chói. Suốt bao tháng nay, phượng vẫn nằm im ở góc sân chứng kiến nhiều trò chơi, lắng nghe nhiều lời tâm sự của học sinh. Hôm nay bỗng nhiên phượng đã tỉnh dậy, xòe tán rộng như muốn vươn tay lấy hết ánh mặt trời về cho mình. Nhìn từ xa, phượng đỏ rực cả góc sân. Không ai có thể ngờ được cách đây mấy ngày, phượng chỉ là một cây già không hoa, không lá. Nhưng chỉ sau mấy ngày phượng đã chi chít hoa là hoàn toàn một màu đỏ rực của ánh mặt trời và của sắc màu tự nhiên của loài cây mùa hè: cây phượng, điểm xuyết vào đó là màu xanh hạnh phúc của lá như bao cây khác. Từng lá phượng, từng hoa phượng như một sự sống mới của cây phượng già, của một mùa hè đầy sức sống. Màu hoa phượng đỏ thắm như máu, như màu máu của biết bao đồng bào dân tộc đã hy sinh vì Tổ quốc mến yêu. Màu máu đó như đã hòa quyện với màu phượng, để nhắc nhở chúng em phải nhớ đến những chiến sĩ, những đồng bào của dân tộc mà cố gắng học giỏi, thật giỏi để mai sau xây dựng Tổ quốc giàu đẹp. Hoa phượng đỏ rực là thế mà sao lại hiền dịu quá! Khi một luồng gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm hoa phượng rơi xuống mặt đất. Nhưng không vì thế mà phượng buồn bã, cứ hàng ngày phượng lại cho ra những bông hoa đẹp của tuổi học trò. Và rồi, cuối cùng những bông hoa phượng cũng nở đầy cả cây. Có ai biết rằng giữa chùm hoa màu đỏ rực đó là nỗi nhớ thương của học trò nhớ thầy cô, bạn bè, trường lớp.
Mỗi lần nhắc đến mùa hè, đến cây phượng đỏ rực thì mọi người lại nhắc đến sinh vật tuyệt diệu của tạo hóa, của thiên nhiên: loài ve mùa hè. Đến mùa hè, ve lại thi nhau hát vang râm ran cả một góc trường. Tiếng ve không hay như tiếng hót của chị Sơn Ca, chị Họa Mi mà đơn giản tiếng ve chính là lời ca của mùa hè. Tiếng ve vang lên khắp nơi, từ góc trường, đến trong từng lùm cây, từng bụi cỏ, và cả ở những cái cửa sổ của lớp học. Tiếng ve như nhắc chúng em không những chỉ có tiếng hót của các loài chim, mà còn có cả tiếng ve gọi hè về. Tiếng ve như mang một ý nghĩa sâu kín mà người lớn không thể nào hiểu được, chỉ có tụi học trò này mới có thể hiểu được vì tiếng ve có biệt danh rất dễ thương là “lời ca học trò”. Tiếng ve báo hiệu cho học trò đủ thứ chuyện: nào là hè đã đến, đến lúc phải nghỉ ngơi sau một học kỳ, một năm học căng thẳng, đến lúc để vui chơi rồi. Nhưng điều quan trọng nhất là tiếng ve báo hiệu đã đến lúc xa trường, xa bạn bè, xa thầy cô.
Cứ mỗi lần nhìn thấy cây phượng, nghe tiếng ve kêu thì lòng học trò sao nao nức quá. Chính và vậy mà cây phượng và tiếng ve luôn là kí ức tươi đẹp mà học trò còn giữ lại.
16/08/2025
$*$ Bn tham khảo nhé
Trong sân trường em có một cây phượng già, bốn mùa tỏa bóng che mát, nhưng có lẽ đẹp nhất là khi mùa hè về.
Từ xa nhìn lại, cây phượng như một chiếc ô khổng lồ màu xanh thẫm, tỏa bóng rợp cả một góc sân. Thân cây to, xù xì, rêu phong bám đầy như chứng nhân của bao thế hệ học trò. Những cành phượng vươn dài, tỏa ra bốn phía, nâng đỡ từng chùm lá nhỏ xanh biếc. Lá phượng không to bản như lá bàng mà xinh xắn, nhỏ nhắn, li ti như hàng trăm chiếc lược con xếp khít vào nhau.
Đặc biệt, mỗi độ hè về, cây phượng lại khoác lên mình chiếc áo đỏ rực rỡ. Những chùm hoa phượng như những đốm lửa bừng cháy trên nền lá xanh, làm sân trường rực sáng. Cánh hoa mỏng manh, đỏ thắm, điểm xuyết nhụy vàng óng nổi bật. Hoa rơi xuống sân, trải thành tấm thảm đỏ khiến lòng người bâng khuâng, xao xuyến.
Dưới tán phượng, chúng em thường ngồi đọc sách, trò chuyện hay chơi đùa cùng nhau. Tiếng ve kêu râm ran trong vòm lá như bản nhạc mùa hè, làm cho khung cảnh càng thêm sôi động. Cây phượng không chỉ gắn bó với tuổi thơ chúng em mà còn lưu giữ bao kỷ niệm ngọt ngào của những năm tháng học trò.
Em yêu cây phượng của trường em lắm. Mỗi khi nhìn hoa phượng nở đỏ rực, em lại thấy mùa hè đến thật gần và trong lòng dâng lên bao cảm xúc khó tả, vừa háo hức, vừa bồi hồi, lưu luyến.
16/08/2025
Mỗi mùa hè đến, sân trường em lại rực rỡ hơn với màu đỏ rực rỡ của những cây phượng già. Cây phượng đứng sừng sững ở góc sân, thân to tròn với lớp vỏ xù xì, sần sùi theo năm tháng, như chứng nhân của bao mùa học trò trôi qua. Tán cây rộng, xòe ra như một chiếc ô khổng lồ che mát cả một khoảng sân. Lá phượng xanh non, mảnh mai, nhưng xếp thành từng chùm, vừa đan xen vừa dày đặc, tạo bóng mát mát dịu cho những buổi trưa oi ả của mùa hè.
Khi hè sang, những nụ hoa phượng bắt đầu hé nở, báo hiệu mùa nghỉ hè đang đến gần. Những chùm hoa đỏ rực, tròn trịa, căng mọng trên cành, rực rỡ như những ngọn lửa nhỏ soi sáng cả sân trường. Từng cánh hoa mỏng manh, mềm mại, bay trong gió, rơi xuống sân tạo thành thảm hoa đỏ rực trên nền xi măng xám xịt. Hương hoa phảng phất trong không khí, khiến ai đi ngang cũng phải dừng lại, ngắm nhìn và cảm nhận vẻ đẹp rực rỡ của mùa hè.
Cây phượng không chỉ đẹp về hình dáng mà còn gắn với bao kỷ niệm tuổi học trò. Dưới tán phượng, chúng em hay tụ tập, đọc sách, trò chuyện hay ngồi nghỉ sau những giờ học căng thẳng. Vào những buổi trưa nắng nóng, bóng mát của cây phượng trở thành nơi tránh nóng lý tưởng, vừa gần gũi, vừa quen thuộc như người bạn lớn đồng hành cùng học sinh qua từng mùa hè.
Những hạt phượng rơi xuống sân, lấm tấm trên nền xi măng, nhắc nhở chúng em về thời gian trôi qua, về những buổi học, buổi vui chơi dưới mái trường thân yêu. Phượng đỏ mùa hè như nhắc nhở mọi người về tuổi học trò tươi đẹp, về những kỷ niệm khó quên và cả những lời hẹn hò chia tay vào cuối năm học.
Mùa hè, cây phượng trong sân trường không chỉ là một cây cổ thụ bình thường mà còn là biểu tượng của tuổi học trò, của sự rực rỡ, nhiệt huyết và niềm vui trong mỗi trái tim học sinh. Mỗi khi nhìn lên tán phượng rực rỡ, em lại thấy lòng mình lâng lâng, yêu thương những ngày hè đầy nắng, đầy hoa và đầy kỷ niệm ấy.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
30/08/2025
Top thành viên trả lời