Trợ lý học tập AI - Câu trả lời này chỉ mang tính tham khảo
Bài thơ "Đạo Hiếu Chưa Tròn" của tác giả Nguyễn Văn Thuyên là một tác phẩm mang đậm tinh thần hiếu thảo, lòng biết ơn và sự day dứt của người con đối với cha mẹ. Qua những dòng thơ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc, tác giả đã khéo léo tái hiện lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời, đồng thời gửi gắm thông điệp về trách nhiệm và bổn phận của con cái đối với đấng sinh thành.
Mở đầu bài thơ, tác giả khẳng định vai trò quan trọng của cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái: "Cha mẹ lo toan nuôi dạy con/ Khi con lâm nguy đã quên mình." Hai câu thơ này như một lời khẳng định về sự hy sinh vô điều kiện của cha mẹ dành cho con cái. Họ luôn dành trọn vẹn tình yêu thương, sự chăm sóc và bảo vệ cho con, bất kể hoàn cảnh khó khăn nào. Điều này khiến người đọc cảm nhận được sự thiêng liêng và cao quý của tình mẫu tử, phụ tử.
Tuy nhiên, bài thơ cũng đề cập đến một khía cạnh khác của đạo hiếu, đó là sự day dứt, ân hận của người con khi không thể chăm sóc được cha mẹ lúc ốm đau: "Con chưa báo đáp công trời biển/ Lúc lâm bệnh trọng đã qua đời!". Đây là nỗi niềm chung của rất nhiều người con khi cha mẹ già yếu, sức khỏe giảm sút. Họ thường xuyên bận rộn với công việc, với cuộc sống riêng tư mà quên đi trách nhiệm với gia đình, đặc biệt là với cha mẹ. Đến khi cha mẹ ốm đau, họ mới nhận ra mình đã bỏ lỡ những giây phút quý giá bên cạnh họ.
Cuối cùng, bài thơ kết thúc bằng lời nhắn nhủ đầy xúc động: "Thương cha nhớ mẹ khôn cùng/ Ngàn năm tóc bạc thương chồng quê nhà." Hai câu thơ này thể hiện nỗi buồn, sự cô đơn, trống trải của người con khi cha mẹ đã ra đi mãi mãi. Tóc mẹ bạc trắng, tượng trưng cho tuổi già, sự xa cách giữa hai thế giới. Người con vẫn luôn nhớ thương cha mẹ, nhưng giờ đây chỉ còn lại những kỉ niệm, những hồi ức đẹp đẽ.
Bài thơ "Đạo Hiếu Chưa Tròn" là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ. Nó khơi gợi trong mỗi người đọc những suy nghĩ về giá trị gia đình, về lòng hiếu thảo và sự trân trọng đối với những người đã sinh thành, dưỡng dục mình. Đồng thời, nó cũng là một lời cảnh tỉnh cho những ai đang mải mê với cuộc sống riêng tư mà quên đi trách nhiệm với gia đình, với cha mẹ. Hãy trân trọng những giây phút bên cạnh cha mẹ, bởi thời gian không chờ đợi ai cả.
Bài thơ Đạo hiếu chưa tròn đã chạm đến trái tim người đọc bởi những cảm xúc chân thành và day dứt của một người con đối với mẹ. Xuyên suốt tác phẩm là tâm trạng đau xót, ân hận khi chưa kịp báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục thì mẹ đã qua đời. Tác giả đã dùng những câu thơ giản dị mà giàu hình ảnh để khắc họa hình tượng người mẹ tần tảo, hết lòng vì con. Mẹ đã dành cả cuộc đời để lo toan, nuôi dưỡng, hi sinh mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Thế nhưng, trong vòng quay của cuộc sống, đôi khi con cái vô tình lãng quên, không kịp bày tỏ lòng biết ơn, để đến khi mẹ mất đi thì chỉ còn lại nỗi tiếc thương vô hạn.
Tác phẩm không chỉ là lời tự sự đau buồn của một người con với mẹ, mà còn là bài học thấm thía gửi đến tất cả mọi người. Bài thơ nhắc nhở chúng ta về truyền thống đạo lí ngàn đời của dân tộc Việt Nam: “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Thông điệp mà tác giả gửi gắm thật rõ ràng: hãy biết yêu thương, quan tâm, phụng dưỡng cha mẹ ngay khi còn có thể, đừng để đến lúc mất đi mới hối hận, nuối tiếc.
Qua Đạo hiếu chưa tròn, ta càng thấm thía rằng tình mẫu tử là thiêng liêng, bất diệt, và chữ hiếu là thước đo quan trọng của nhân cách con người. Mỗi vần thơ vang lên như một tiếng chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở ta sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, biết trân trọng từng giây phút bên cha mẹ. Đó chính là giá trị nhân văn sâu sắc mà bài thơ để lại trong lòng người đọc hôm nay và mai sau.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
0/5(0 đánh giá)
0
0 bình luận
Bình luận
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019
Email: info@fqa.vn
Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.