Dưới đây là phản hồi cho bài tập gốc:
<>:
"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha."
Đúng vậy, tình cảm giữa những người thân trong gia đình vẫn luôn là tình cảm thiêng liêng nhất. Nhưng đôi lúc, chúng ta lại không nhận ra được giá trị của nó, cho đến khi quá muộn màng. Trong số đó, tình mẫu tử là cao quý hơn cả. Vì thế, tôi muốn gửi gắm đôi lời tới tất cả mọi người, đặc biệt là những ai đang còn có mẹ ở bên. Hãy biết trân trọng và yêu thương mẹ nhiều hơn nữa. Bởi lẽ, trên đời này chẳng có gì là miễn phí, nhưng tình yêu thương của mẹ thì mãi là vô hạn.
Vậy tình mẫu tử là gì? Đó là cụm từ dùng để chỉ tình cảm của người mẹ đối với con cái. Từ "mẫu" dùng để chỉ người phụ nữ, còn từ "tử" dùng để chỉ con cái. Như vậy, ghép lại, tình mẫu tử chính là tình cảm thể hiện mối quan hệ mẹ con. Người mẹ mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày, đợi chờ đứa con cất lên tiếng khóc chào đời. Mẹ dành trọn cuộc đời để cưu mang, dạy dỗ và nuôi nấng con lên người. Không chỉ vậy, mẹ còn là bến đỗ bình yên, chỗ dựa tinh thần vững chắc mỗi khi ta vấp ngã. Mẹ luôn dang rộng vòng tay che chở, đơn giản chỉ vì mẹ yêu chúng ta.
Mẹ là nguồn động lực lớn lao để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Là bàn tay dịu dàng nâng đỡ mỗi bước đi. Là ánh mắt trìu mến, luôn dõi theo từng nụ cười, mỗi giọt nước mắt. Mẹ sẵn sàng trao tặng cho con tất cả những gì mình có, mà chẳng hề tiếc nuối. Thật cao quý và may mắn biết bao khi chúng ta có mẹ ở bên!
Trong hành trình trưởng thành của mỗi người, mẹ luôn đồng hành phía sau. Dù sau này, chúng ta khôn lớn và trưởng thành, thì mẹ vẫn là một mầm non không bao giờ héo tàn. Mỗi lần nhớ mẹ, ta lại bồi hồi nghe lời hát ru ngọt ngào năm xưa:
"À ơi, con cò bay lả bay la..."
Mỗi lần thấy mẹ, lòng ta lại trào dâng một niềm hạnh phúc khó tả. Niềm hạnh phúc ấy chứa đựng trong những món quà nhỏ xinh, những cái ôm ấm áp, hay những lời mắng yêu chân thành. Chỉ cần có mẹ ở bên, là chúng ta đã có tất cả.
Thế nhưng, không phải ai cũng biết trân trọng tình mẫu tử. Có những kẻ vô tâm, lạnh lùng, chẳng hề biết thương lấy mẹ mình. Họ cãi lời mẹ, không chịu nghe những lời khuyên bổ ích. Thậm chí, họ còn hành hung đấng sinh thành, gây ra bao nỗi đau đớn, xót xa. Những hành vi như vậy thật đáng chê trách và phỉ nhổ.
Vì vậy, mỗi người cần biết ơn và trân trọng những gì mẹ đã làm cho chúng ta. Đừng bao giờ vô tâm, thờ ơ với mẹ, bởi mẹ là duy nhất, là người yêu thương chúng ta vô điều kiện. Hãy cố gắng học tập tốt, nghe lời cha mẹ, trở thành một con ngoan trò giỏi để đền đáp công ơn của mẹ.
Tóm lại, tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng, cao đẹp nhất trên thế gian. Chúng ta hãy biết ơn và trân trọng tình cảm ấy. Hãy yêu thương và kính trọng mẹ của mình, bởi lẽ trên đời này chẳng có gì là miễn phí, ngoài tình yêu của mẹ. [/INST] Trên thế gian này, có rất nhiều tình cảm đáng quý, đáng trân trọng nhưng có lẽ tình cảm thiêng liêng nhất, đẹp đẽ nhất chính là tình mẫu tử. Tình mẫu tử là tình cảm yêu thương, sự nâng niu, quan tâm chăm sóc bằng cả tấm lòng mà mẹ dành cho con đồng thời là tình yêu thương, sự biết ơn, kính trọng mà người con dành cho mẹ mình.
Từ tình yêu thương dành cho chúng ta, mẹ dành hết tâm huyết để chăm sóc, dạy dỗ ta nên người, hun đúc cho ta những tình cảm cao quý khác với một mong ước ta trở thành người có ích cho xã hội và có một tấm lòng lương thiện. Từ ý nghĩa cao đẹp đó, mỗi người con cần có trách nhiệm yêu thương mẹ, tích cực trau dồi kiến thức để trở thành một người hiền tài, luôn khắc ghi công lao to lớn của mẹ và đền đáp công ơn ấy bằng hành động thiết thực, xứng đáng.
Không gì thay thế được mẹ, bởi mẹ là duy nhất, mẹ là độc nhất. Mẹ là người sinh ra chúng ta, mẹ cũng là người dõi theo từng bước chân của ta đến cuối cuộc đời. Xin hãy trân trọng tình yêu thương mẹ dành cho mình!