07/09/2025
07/09/2025
07/09/2025
Mỗi năm, khi tháng Chín về, khắp nơi trên đất nước lại rộn ràng chuẩn bị chào đón Ngày Tết Độc Lập – mùng 2 tháng 9, một ngày lễ lớn và thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.
Vào ngày này năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác Hồ kính yêu đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đó là khoảnh khắc trọng đại, đánh dấu sự chấm dứt ách đô hộ hơn 80 năm của thực dân Pháp và mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam – kỷ nguyên độc lập, tự do.
Ngày Tết Độc Lập không chỉ là ngày lễ của toàn dân, mà còn là dịp để mỗi người dân Việt Nam tưởng nhớ đến công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Trên khắp các con đường, ngõ phố, đâu đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ. Các trường học, cơ quan, nhà dân đều treo cờ tổ quốc, không khí trang trọng và tràn đầy tự hào.
Sáng ngày 2/9, em thường được cùng gia đình xem chương trình truyền hình trực tiếp lễ dâng hương, diễu hành và các hoạt động kỷ niệm. Những hình ảnh về Bác Hồ, về các chiến sĩ năm xưa hiện lên khiến em xúc động và biết ơn. Buổi tối, nhiều nơi còn tổ chức bắn pháo hoa hoặc văn nghệ quần chúng. Ai ai cũng háo hức, vui tươi, thể hiện tình yêu đất nước và niềm tự hào dân tộc.
Với em, Tết Độc Lập không chỉ là một kỳ nghỉ lễ, mà còn là dịp để nhắc nhở bản thân phải sống xứng đáng với thế hệ cha ông. Em tự nhủ sẽ cố gắng học tập tốt, rèn luyện chăm chỉ để sau này góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh và văn minh.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
12 phút trước
Top thành viên trả lời