Em đang học tại ngôi trường mang tên Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Huệ nằm trên đường Trần Nguyên Hãn thuộc phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ngôi trường này luôn tự hào vì có bề dày truyền thống hoạt động Đoàn. Trong suốt quá trình học tập tại trường, em đã được tham gia nhiều buổi sinh hoạt ngoại khóa bổ ích, lý thú nhưng buổi sinh hoạt Đoàn 26 tháng 3 để lại trong em ấn tượng sâu sắc nhất.
Vào chiều thứ sáu tuần cuối cùng của tháng ba, Liên đội trưởng lớp em đã nhắc nhở các lớp chuẩn bị phong trào "nuôi heo đất góp quỹ" do nhà trường phát động. Các lớp chăm chút cho "những chú lợn" của mình, lớp em còn nhờ bác bảo vệ chăm sóc giúp nên "chú lợn" của lớp em béo tròn, trông rất đáng yêu. Sau khi nghe Liên đội trưởng phổ biến chương trình buổi sinh hoạt, cả trường bắt đầu dọn dẹp vệ sinh sân trường, lớp học thật sạch sẽ, gọn gàng để chuẩn bị cho buổi lễ. Trước cổng trường, bảng rôn được treo lên với dòng chữ: "Hòa trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước kỉ niệm ...năm ngày thành lập Đoàn, Đoàn trường tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề: Tuổi trẻ nhớ về mốc son lịch sử."
Đúng bảy giờ sáng, toàn trường tập trung đầy đủ. Hôm nay ai cũng mặc đồng phục trắng tinh, đẹp đẽ. Sân trường tràn ngập màu áo trắng, nổi bật trên nền xanh của những tán lá bàng, tán cây phượng vĩ. Lễ đài được trang trí trang nghiêm với cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và hoa tươi. Thầy cô giáo và các bạn học sinh đã ổn định chỗ ngồi. Đúng bảy giờ ba mươi phút, buổi lễ bắt đầu. Chúng em xếp hàng ngay ngắn, làm lễ chào cờ. Cô tổng phụ trách đọc lời tuyên hinế. Tiếp đó, cô mời cô giáo bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường lên đọc diễn văn kỉ niệm ngày thành lập Đoàn. Những lời nói của cô vang lên trong không khí im phăng phắc thật trang trọng và xúc động. Cả trường em ai cũng xúc động khi nhớ về những năm tháng khó khăn gian khổ của dân tộc.
Sau phần lễ là phần hội. Các tiết mục văn nghệ nối tiếp nhau đem lại không khí vui vẻ, sôi động cho buổi sinh hoạt. Các tiết mục hát đơn ca, song ca, múa, nhảy hiện đại, thể dục nhịp điệu diễn ra thật hấp dẫn. Đặc biệt là màn trình diễn thời trang tái chế từ rác thải nhựa của các anh chị khối chín gây ấn tượng mạnh với người xem. Đến cuối chương trình, thầy hiệu trưởng thay mặt cho thầy cô và học sinh toàn trường phát biểu, chúc mừng và gửi gắm những mong mỏi, hi vọng đối với thế hệ trẻ. Buổi sinh hoạt kết thúc trong niềm hân hoan, phấn khởi.
Chúng em trở về lớp tiếp tục học tập. Buổi sinh hoạt Đoàn 26 tháng 3 hôm ấy là kỉ niệm đáng nhớ, giúp em hiểu thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc, khơi dậy lòng tự hào về quê hương, đất nước trong mỗi chúng em.