Dưới mái ấm thân thương này, chúng con đã trải qua bao tháng ngày tuyệt vời dưới sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của thầy cô. Và giờ đây, chúng con lại thêm một tuổi, thêm sức mạnh để bay cao, bay xa hơn nữa trên hành trình cuộc đời của mình. Năm nay, chúng con lại được đón một cái Tết Trung Thu thật đặc biệt tại ngôi trường mà chúng con luôn coi như ngôi nhà thứ hai của mình. Buổi lễ khai giảng năm học mới diễn ra trong không khí tưng bừng, náo nhiệt của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Từ sáng sớm, sân trường đã rộn rã tiếng cười đùa, trò chuyện rôm rả của các bạn học sinh. Ai cũng khoác lên mình bộ quần áo đẹp nhất, gương mặt rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Thời tiết mùa thu dịu dàng, bầu trời trong xanh, nắng vàng ươm như rót mật xuống vạn vật. Sân trường được trang hoàng lộng lẫy với cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ sắc màu. Trên bục sân khấu, tấm phông lớn in dòng chữ trắng "Lễ khai giảng năm học 20... - 20..." nổi bật giữa nền xanh của lá cây. Hai bên sân khấu là những lẵng hoa tươi thắm được nhà trường chuẩn bị để trao thưởng cho các thầy cô có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.
Đúng bảy giờ ba mươi phút, tiếng trống vang lên, các bạn học sinh nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn theo sự hướng dẫn của lớp trưởng. Khi tất cả đã ổn định, nghi thức chào cờ trang nghiêm bắt đầu. Chúng con cùng nhau hát vang bài Quốc ca, thể hiện lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước nồng nàn. Tiếp theo, cô hiệu trưởng lên đọc diễn văn khai mạc buổi lễ, giọng cô trầm ấm, truyền cảm, khiến chúng con càng thêm háo hức bước vào năm học mới. Sau đó, cô đánh trống báo hiệu năm học mới chính thức bắt đầu. Những tiếng trống giòn giã vang lên, hòa cùng tiếng vỗ tay reo hò của các bạn học sinh.
Buổi lễ tiếp tục với phần phát biểu của đại diện phụ huynh và học sinh. Chị Lan Anh, lớp trưởng lớp 9A, thay mặt cho toàn thể học sinh khối 9 phát biểu cảm nghĩ của mình sau một năm học đầy nỗ lực và cố gắng. Lời nói của chị chân thành, xúc động, khiến chúng con thêm phần tự hào về thế hệ học sinh của trường. Cuối cùng, chương trình văn nghệ khép lại buổi lễ với những tiết mục múa, hát, nhảy sạp,... do chính các bạn học sinh biểu diễn. Mỗi tiết mục đều mang một màu sắc riêng, nhưng đều toát lên tinh thần đoàn kết, gắn bó và niềm vui sướng khi được trở lại trường học.
Kết thúc buổi lễ, chúng con ai nấy đều tràn ngập niềm vui, hạnh phúc. Chúng con biết rằng phía trước còn rất nhiều thử thách đang chờ đợi, nhưng chúng con tin rằng với sự đồng hành của thầy cô, bạn bè và gia đình, chúng con sẽ vượt qua mọi khó khăn, đạt được những thành tích cao trong năm học mới.