06/10/2025
08/10/2025
chi Công viên là một nơi lý tưởng để giải trí và thư giãn, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần. Em đã có dịp đi thăm quan công viên Hoàng Văn Thụ cùng gia đình vào một buổi chiều mát mẻ. Đó là một chuyến đi ngắn nhưng rất ý nghĩa và khó quên của em.
Gia đình em đi xe buýt từ nhà đến công viên. Công viên Hoàng Văn Thụ là một trong những công viên lớn và đẹp nhất thành phố, nằm ở quận Tân Bình. Công viên có diện tích hơn 10 ha, được xây dựng theo phong cách Pháp, có nhiều cây xanh, hoa lá, hồ nước và khu vui chơi. Công viên cũng có nhiều tượng và đài kỉ niệm các anh hùng liệt sĩ.
Khi đến công viên, em được thưởng thức không khí trong lành và mát mẻ. Gia đình em dạo quanh công viên, ngắm nhìn cảnh quan xinh đẹp và chụp nhiều bức ảnh lưu niệm. Ở đó em cũng được chơi các trò chơi dân gian như: kéo co, đá cầu, bịt mắt bắt dê… Em cười đùa và vui vẻ rất nhiều.
Sau khi chơi xong, em ngồi xuống bên hồ nước để nghỉ ngơi và ăn uống. Mẹ mang theo một số đồ ăn nhẹ như: bánh mì, trái cây, nước ngọt… Gia đình em cùng nhau thưởng thức và chia sẻ những câu chuyện thú vị trong tuần qua. Em cảm thấy rất hạnh phúc và gần gũi với gia đình.
Khi trời bắt đầu tối, gia đình em chuẩn bị về nhà. Trên đường đi, em còn nghe được tiếng chim hót líu lo và tiếng nhạc du dương từ các quán cà phê gần đó. Em cảm ơn công viên đã mang lại cho em một buổi chiều vui vẻ và ý nghĩa. Em mong có dịp quay lại công viên để khám phá thêm nhiều điều thú vị của nó.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời