Trong cuộc sống, chúng ta sẽ không tránh khỏi những lúc khó khăn và vấp ngã, để bước qua những khó khăn ấy và đi tiếp trên con đường của mình, chúng ta cần phải có một tinh thần lạc quan, tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp. Giống như cụ trong tác phẩm " Mưa đỏ" của Chu Lai đã nói:" Chiến tranh mà cũng thơ mộng nhỉ, anh nhỉ?" Câu nói ấy đã cho ta thấy được sự lạc quan của người lính trẻ giữa chiến trường khốc liệt. Vậy thế hệ trẻ ngày nay cần làm gì để có một thái độ sống tích cực và khát vọng vươn lên nghịch cảnh?
Lạc quan là một cách nhìn, sự tin tưởng ở một tương lai tốt đẹp. Lạc quan là thái độ sống điềm tĩnh, an yên trước những điều không may mắn, luôn tìm thấy niềm vui trong khổ đau, sống thanh thản, nhẹ nhàng. Những người lạc quan là những người luôn biết ơn những gì đang có, nhìn thấy những điều tươi sáng nhất trong mọi vấn đề, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thử thách bằng cái nhìn tích cực nhất.
Tinh thần lạc quan giúp con người thêm yêu đời, yêu cuộc sống. Khi lạc quan, bạn sẽ luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất trong mọi tình huống. Sự lạc quan chính là nền tảng quan trọng để chúng ta có động lực đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, không ngừng theo đuổi mục tiêu. Chúng ta không thể tránh khỏi những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Đứng trước những khó khăn ấy, những người bi quan thường dễ chán nản, buông xuôi nhưng người lạc quan lại có thể lấy những khó khăn đó làm bài học kinh nghiệm để vươn tới thành công. Họ luôn sống hết mình, tận hưởng cuộc sống, cho dù hoàn cảnh có ra sao. Họ biết nắm bắt những điều tốt đẹp, trân trọng những gì mình đang có. Chính vì vậy, tinh thần lạc quan rất quan trọng đối với bất cứ ai, trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Nick Vujicic sinh ra đã không có tay chân, nhưng anh vẫn trở thành một diễn giả nổi tiếng khắp thế giới, được mọi người biết đến như một tấm gương của sự vượt khó. Như Bác Hồ từng nói:
"Không có việc gì khóChỉ sợ lòng không bềnĐào núi và lấp biểnQuyết chí ắt làm nên."
Sống lạc quan giúp chúng ta thêm yêu đời, yêu cuộc sống. Tuy nhiên, trong cuộc sống còn nhiều người sống bi quan, không dám đối diện với khó khăn, thử thách. Cũng có nhiều người chỉ biết chạy theo những thứ hào nhoáng bên ngoài mà quên mất giá trị đích thực của cuộc sống,... những người này đáng bị phê phán.
Chúng ta hãy học tập và rèn luyện cho mình một lối sống lạc quan từ những điều giản dị nhỏ bé nhất, luôn giữ vững một ý chí kiên cường, vững vàng. Hãy sống hết mình cho ngày hôm nay, đừng lãng phí thời gian cuộc đời.
Cuộc sống vốn nhiều gian nan, thử thách, để vượt qua tất cả và chạm tay đến bến bờ của hạnh phúc, chúng ta cần giữ cho mình một tinh thần lạc quan, yêu đời. Hãy giữ vững tinh thần lạc quan, hướng tới tương lai, xây dựng cuộc sống tốt đẹp.