10/10/2025
9 giờ trước
Trong hành trình dài của cuộc đời, tuổi trẻ chính là quãng thời gian đẹp đẽ và rực rỡ nhất, là nơi chứa đựng những giấc mơ, niềm tin và cả những khát vọng mãnh liệt. Nếu coi cuộc đời là một con thuyền trôi trên đại dương bao la, thì khát vọng chính là ngọn gió thổi căng buồm, đưa con thuyền ấy vượt sóng ra khơi. Sức mạnh của khát vọng đối với tuổi trẻ vì thế là vô hạn, là nguồn năng lượng thôi thúc con người vươn lên và tỏa sáng.
Khát vọng là ước mơ cháy bỏng, là ý chí mãnh liệt muốn vươn tới một mục tiêu tốt đẹp, vượt lên giới hạn của bản thân và hoàn cảnh. Với tuổi trẻ, lứa tuổi dồi dào năng lượng, tràn đầy niềm tin, khát vọng chính là “ngọn lửa trong tim” giúp con người sống có hướng đi, có lý tưởng, có mục đích. Một người trẻ không có khát vọng giống như con thuyền lênh đênh giữa biển mà không có la bàn: dễ dàng lạc lối, dừng lại giữa chừng hoặc bị cuốn trôi bởi dòng đời vô định.
Sức mạnh của khát vọng thể hiện ở chỗ nó biến điều không thể thành có thể. Chính khát vọng đã đưa những con người bình thường bước lên đỉnh cao phi thường. Nếu không có khát vọng “tôi có một giấc mơ” của Martin Luther King, liệu nước Mỹ có thể thay đổi để hướng tới bình đẳng chủng tộc? Nếu không có khát vọng chinh phục bầu trời, loài người liệu có thể đặt chân lên Mặt Trăng? Ở Việt Nam, ta có thể nhắc đến khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh – người ra đi tìm đường cứu nước với một niềm tin mãnh liệt rằng dân tộc Việt Nam nhất định sẽ được tự do, độc lập. Chính khát vọng ấy đã thắp sáng tinh thần của cả một dân tộc.
Trong cuộc sống hôm nay, khát vọng vẫn là ngọn đèn soi đường cho tuổi trẻ trên con đường lập thân, lập nghiệp. Ở một thời đại đầy biến động, nơi công nghệ và tri thức thay đổi từng ngày, khát vọng giúp giới trẻ không ngừng học hỏi, dám nghĩ, dám làm, dám khác biệt. Một sinh viên nghèo có khát vọng vươn lên sẽ không ngại khó khăn để học tập; một người trẻ mang trong mình ước mơ cống hiến sẽ không ngừng tìm cách làm điều có ích cho cộng đồng. Nhờ có khát vọng, con người mới đủ kiên cường vượt qua thất bại, mới tìm thấy ý nghĩa trong những nỗ lực không ngừng.
Tuy nhiên, khát vọng chỉ thật sự có giá trị khi được nuôi dưỡng bằng hành động, trí tuệ và đạo đức. Khát vọng mù quáng, ích kỷ hay chạy theo danh lợi chỉ khiến con người đánh mất bản thân. Vì vậy, tuổi trẻ cần biết hướng khát vọng của mình đến những điều tốt đẹp, gắn với lợi ích chung, để “cháy” lên mà không “thiêu đốt” người khác.
Khát vọng là sức mạnh diệu kỳ giúp tuổi trẻ vượt qua giới hạn, chạm tới những điều lớn lao. Như nhà thơ Tố Hữu từng viết: “Ôi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn? / Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Tuổi trẻ có thể nghèo về vật chất, thiếu kinh nghiệm, nhưng đừng bao giờ nghèo khát vọng. Bởi chính khát vọng mới khiến mỗi người sống trọn vẹn hơn, mạnh mẽ hơn, và viết nên câu chuyện ý nghĩa nhất của đời mình
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời