Trợ lý học tập AI - Câu trả lời này chỉ mang tính tham khảo
Tình cảm gia đình luôn là thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất mà con người cần phải trân trọng. Trong đó, tình mẫu tử là tình cảm đẹp đẽ và đáng quý nhất. Chính vì vậy, nó trở thành đề tài bất tận cho văn học với nhiều tác phẩm nổi tiếng ở cả Việt Nam lẫn nước ngoài. Một trong số đó là tác phẩm "Mẹ" của Đỗ Trung Lai. Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ so sánh để làm nổi bật vẻ đẹp của người mẹ. Hình ảnh cây cau quen thuộc xuất hiện trong bao bài thơ, ca dao, tục ngữ nay lại một lần nữa xuất hiện trong bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai nhằm thể hiện sự già nua của mẹ.
Mở đầu bài thơ, tác giả đặt ra câu hỏi tu từ đầy tha thiết "Sao mẹ ta già?". Câu hỏi ấy như xoáy sâu vào lòng mỗi người con. Bởi không ai khác ngoài ba mẹ là người yêu thương chúng ta nhất. Thế nhưng, chính sự chảy trôi của thời gian và sự vất vả hi sinh cho con cái khiến mẹ ngày càng già yếu. Sự đối lập giữa "Lưng mẹ còng rồi/Cau thì vẫn thẳng", "Cau - ngọn xanh rờn/Mẹ - đầu bạc trắng" cho thấy sự trái ngược giữa mẹ và cây cau. Cây cau ngày càng phát triển còn mẹ thì ngày một già yếu. Sự đối lập ấy khiến người đọc không khỏi ngậm ngùi, xót xa. Thời gian chảy trôi làm cho mẹ ngày một già yếu. Đến bây giờ, người con mới nhận ra sự già yếu của mẹ hay chăng?
Đến khổ thơ cuối, người con bộc lộ rõ nỗi lòng xót xa của mình:
"Một miếng cau khô Khô gầy như mẹ Ngẩng đầu hỏi giời Sao mẹ già ta?"
Hình ảnh "miếng cau khô" gợi liên tưởng đến miếng cau tươi. Miếng cau tươi thơm ngọt, dẻo dai, mang lại cảm giác thú vị khi nhai trầu. Còn miếng cau khô thì "khô gầy như mẹ". Từ "khô gầy" gợi lên sự già nua, héo hắt của mẹ. Khi ăn miếng cau khô, ta sẽ cảm thấy rất khó nhai, thậm chí không muốn nhai. Qua hình ảnh so sánh ấy, nhà thơ đã khéo léo nói lên nỗi lòng xót xa của người con trước sự già yếu của mẹ. Người con thảng thốt trước thực tại. Dù cố gắng nhai miếng cau khô nhưng không nuốt được. Con cũng đang cố gắng níu kéo từng giây phút bên mẹ nhưng thời gian không thể quay lại. Cuối cùng, con chỉ biết ngẩng mặt lên nhìn trời, hỏi trời "Sao mẹ già ta?". Đó là câu hỏi không lời đáp. Không ai có thể ngăn được guồng quay của thời gian, không ai có thể cản được mẹ già đi. Quy luật bất biến của tự nhiên là xuân hạ thu đông; quy luật của con người là sinh lão bệnh tử.
Bài thơ "Mẹ" của Đỗ Trung Lai đã thể hiện được tình cảm sâu nặng, lòng biết ơn vô hạn của con cái đối với mẹ. Đồng thời, bài thơ cũng nhắc nhở chúng ta hãy biết trân trọng những khoảnh khắc tuyệt vời bên mẹ. Hãy chăm sóc mẹ thật tốt và yêu thương mẹ trọn vẹn bởi mẹ chỉ có một trên đời.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
0/5(0 đánh giá)
0
0 bình luận
Bình luận
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019
Email: info@fqa.vn
Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.