Hè vừa qua, tôi đã có dịp tham gia vào một chuyến đi từ thiện vô cùng ý nghĩa đến trường tiểu học Hùng Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Đây là một ngôi trường nằm ở vùng núi cao, nơi mà cuộc sống của các em học sinh còn nhiều khó khăn. Chuyến đi này không chỉ mang lại niềm vui cho các em nhỏ mà còn giúp tôi hiểu rõ hơn về những mảnh đời bất hạnh và sự cần thiết của việc chia sẻ, giúp đỡ cộng đồng.
Trước khi khởi hành, chúng tôi đã dành nhiều ngày để thu gom sách vở, quần áo, thức ăn… để đem tặng cho các em học sinh. Sáng sớm hôm đó, đoàn xe bắt đầu lăn bánh, đưa chúng tôi rời khỏi thành phố ồn ào, náo nhiệt. Sau vài giờ di chuyển, chúng tôi dừng chân tại thị trấn Anh Sơn, rồi tiếp tục hành trình đến trường tiểu học Hùng Sơn. Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, hai bên là những dãy núi trùng điệp, cây cối xanh mát. Đến nơi, chúng tôi được thầy cô và các em học sinh chào đón rất nồng nhiệt.
Quang cảnh trường học khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Ngôi trường nhỏ bé, đơn sơ nằm lọt thỏm giữa những dãy núi hùng vĩ. Sân trường rộng rãi nhưng vắng vẻ, chỉ lác đác vài bóng học sinh. Chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào việc phân phát quà cho các em. Những món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tấm lòng yêu thương, sự sẻ chia của mọi người. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười hồn nhiên của các em khi nhận quà, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Sau khi hoàn tất việc phát quà, chúng tôi cùng các em học sinh và thầy cô giáo ngồi lại trò chuyện. Qua những câu chuyện, tôi càng thấu hiểu hơn về cuộc sống khó khăn của các em. Nhiều em phải đi bộ hàng chục km để đến trường, bữa ăn thiếu thốn, trang phục rách rưới. Nhưng bù lại, các em rất hiếu học, ham muốn được tiếp cận tri thức. Điều đó khiến tôi vô cùng khâm phục và ngưỡng mộ.
Trong suốt buổi gặp gỡ, chúng tôi đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu với các em học sinh. Những trò chơi dân gian, những bài hát quen thuộc đã xua tan đi khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi từ ánh mắt, nụ cười của các em.
Chuyến đi từ thiện đến trường tiểu học Hùng Sơn đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc. Tôi hiểu rằng, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng tình yêu thương, sự sẻ chia vẫn luôn là nguồn động lực to lớn giúp con người vượt qua mọi thử thách. Tôi tin rằng, những hành động nhỏ bé của chúng ta sẽ góp phần làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.