Trong kho tàng văn hóa dân tộc, ông cha ta đã gửi gắm rất nhiều những lời khuyên, bài học giá trị. Một trong số đó là truyền thống uống nước nhớ nguồn. Đây là truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời nay, luôn nhắc nhở con người phải biết ơn những lớp người đi trước, những thế hệ tiên phong đã tạo dựng lên thành quả để lớp người thế hệ sau được hưởng thụ.
Lòng biết ơn là sự cảm kích, trân trọng và có hành động báo đáp trước những hành động, việc làm tốt đẹp hoặc sự giúp đỡ của người khác dành cho mình. Từ một hành động nhỏ như giúp đỡ người già qua đường, hay lớn lao hơn là các chiến sĩ ngã xuống bảo vệ Tổ Quốc... đều cần sự biết ơn. Lòng biết ơn được biểu hiện bằng hành động thiết thực như lời nói cảm ơn, tấm lòng cao cả không màng danh lợi...
Từ xưa đến nay, truyền thống biết ơn luôn được nhân dân ta coi trọng và lưu truyền qua nhiều thế hệ. Có thể kể đến các truyến thuyết nổi tiếng như Sự tích bánh chưng bánh dày hay Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử. Biết ơn những người đã đem lại hòa bình, ấm no cho dân tộc, biết ơn những người nông dân một nắng hai sương, biết ơn những chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ đất nước... là những biểu hiện của tinh thần uống nước nhớ nguồn của nhân dân ta. Ngày nay, lòng biết ơn được biểu hiện qua các hành động thiết thực và ý nghĩa như ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2...
Lòng biết ơn mang trong mình ý nghĩa vô cùng to lớn. Đối với mỗi cá nhân, lòng biết ơn giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, vượt qua khó khăn, hướng đến tương lai bền vững. Với mỗi quốc gia, dân tộc, lòng biết ơn chính là sợi dây thắt chặt mối quan hệ và gợi nhắc truyền thống yêu nước quý báu của cha ông truyền lại. Khi trao đi lòng biết ơn, bạn cũng sẽ nhận lại sự kính trọng, niềm tin yêu của mọi người xung quanh và lan tỏa thông điệp tích cực ra cộng đồng.
Rèn luyện đức tính biết ơn giúp chúng ta hoàn thiện bản thân, mở rộng trái tim và kết nối với mọi người. Hãy rèn luyện đức tính biết ơn ngay từ hôm nay để thấy được sức mạnh của lòng biết ơn. Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người lạnh lùng vô ơn, nhận được sự giúp đỡ, ưu ái của người khác nhưng ngoảnh mặt làm ngơ hoặc đứng nhìn người khác gặp hoàn cảnh khó khăn mà không giúp đỡ. Lại có những người tuy có điều kiện nhưng lại khoanh tay đứng nhìn, vô cảm trước nỗi đau của đồng loại,... những người này đáng bị xã hội thẳng thắn phê phán.
Mỗi người chỉ được sống một lần, chúng ta hãy sống với lòng biết ơn, yêu thương và chia sẻ để thấy cuộc đời này tươi đẹp hơn. Không một ai tránh khỏi những sai lầm, tuy nhiên nếu ta biết hối hận và sửa chữa những sai lầm của bản thân mình thì mọi thứ vẫn chưa phải là quá muộn. Hãy rèn luyện cho bản thân mình một đức tính biết ơn ngay từ hôm nay, từ những thứ nhỏ nhất bởi "cho đi mới là nhận lại".