Dưới đây là bài văn mẫu dựa trên dàn ý đã cung cấp:
Bài văn:
Chuyến tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vào chủ nhật tuần trước là một trải nghiệm vô cùng thú vị và bổ ích đối với em. Em đã được mở mang kiến thức về lịch sử, văn hóa, đời sống của các dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S.
Bảo tàng nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Từ xa nhìn lại, bảo tàng nổi bật với kiến trúc độc đáo, giống như một quần thể kiến trúc thu nhỏ của làng quê Việt Nam. Tòa nhà chính được thiết kế theo hình dáng của chiếc trống đồng Đông Sơn, biểu tượng cho nền văn minh sông Hồng. Bước qua cánh cổng bảo tàng, em cảm nhận ngay được không khí trong lành, thoáng đãng với những hàng cây xanh mát rượi.
Bước vào bên trong, em choáng ngợp bởi không gian rộng lớn và sự phong phú của các hiện vật được trưng bày. Khu trưng bày trong nhà chia làm hai tầng, mỗi tầng đều có những chủ đề riêng biệt. Tầng một là nơi giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Em được chiêm ngưỡng những bức tranh, tượng gỗ, đồ gốm, nhạc cụ… phản ánh cuộc sống sinh hoạt, lao động sản xuất, tín ngưỡng, lễ hội của các dân tộc. Đặc biệt, em rất ấn tượng với những bộ trang phục truyền thống rực rỡ màu sắc của các dân tộc Tây Nguyên, Thái, Mường, Nùng, Mông…
Tầng hai là nơi trưng bày về đời sống văn hóa tinh thần của các dân tộc thiểu số. Em được ngắm nhìn những bức ảnh chụp cảnh sinh hoạt, lễ hội, trò chơi dân gian của các dân tộc. Em còn được nghe những câu chuyện thú vị về phong tục tập quán, tín ngưỡng, nghệ thuật truyền thống của các dân tộc.
Rời khỏi khu trưng bày trong nhà, em bước ra khu trưng bày ngoài trời. Nơi đây là một quần thể kiến trúc thu nhỏ của các ngôi nhà truyền thống của các dân tộc Việt Nam. Em được chiêm ngưỡng những ngôi nhà sàn của người Mường, nhà rông của người Ba Na, nhà dài của người Ê Đê, nhà trình tường của người Hà Nhì… Mỗi ngôi nhà đều mang nét đẹp riêng, thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo của mỗi dân tộc.
Em thích nhất là được tận mắt nhìn thấy những ngôi nhà này. Em cảm nhận được sự khéo léo, tài hoa của người xưa khi xây dựng nên những công trình kiến trúc độc đáo này. Em cũng hiểu rõ hơn về cách thức sinh hoạt, đời sống của các dân tộc.
Chuyến tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã giúp em hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, đời sống của các dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S. Em cảm thấy tự hào về sự đa dạng và giàu bản sắc của đất nước mình. Em hy vọng sẽ có dịp quay lại thăm bảo tàng để khám phá thêm nhiều điều thú vị nữa.