Dù đã xa quê nhưng tôi vẫn luôn nhớ về quê hương, nơi chôn rau cắt rốn của mình với biết bao kỉ niệm đẹp gắn liền với con sông quê, với cánh đồng thẳng cánh cò bay hay với chiếc cầu bắc qua sông. Và có một hình ảnh để lại ấn tượng sâu đậm trong trái tim tôi, đó chính là phiên chợ quê.
Phiên chợ quê được họp hai lần một tháng vào ngày 15 và 30. Hôm ấy, khi mới tờ mờ sáng thì phiên chợ đã đông người. Bầu trời hôm nay thật đẹp, bầu trời trong xanh soi bóng xuống mặt nước. Những cơn gió nhẹ thổi sóng lăn tăn xô vào bờ. Trên cành cây, những chú chim hót líu lo tạo nên một bản nhạc không lời nghe thật vui tai để chào đón mọi người đến với phiên chợ. Chợ được lợp mái ngói đơn sơ, bên trong chợ là những gian hàng với nhiều loại đa dạng.
Bước vào trong chợ, hương vị thơm nồng, thanh thanh của những gian hàng bán hoa thoảng qua mũi. Nào là hoa hồng, hoa cúc, hoa lan, hoa dơn... Tất cả tạo nên một rừng hoa đầy màu sắc, thu hút người mua. Bên cạnh đó còn có những gian hàng bán quần áo, đủ mọi mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc sặc sỡ. Có cả những gian hàng bán giày dép, đồ chơi cho trẻ em. Các bạn nhỏ rất thích đến chỗ này vì có rất nhiều thứ đẹp đẽ và lạ lẫm. Kế bên đó là khu bán đồ ăn. Mùi thơm của những món ăn: thịt nướng, xôi lạc, bánh rán... thật hấp dẫn. Những cô bán hàng nhanh tay đảo thức ăn trên bếp lửa than hồng để thức ăn nóng mãi không thôi. Phía bên kia là khu bán rau củ quả. Những loại quả đủ loại to nhỏ khác nhau, những củ su hào, cải bắp, khoai tây... Tất cả đều tươi ngon và sạch sẽ. Ở phía sau cùng của chợ là nơi bán gia súc. Những chú lợn con nằm yên bên máng cỏ, mở mắt tròn xoe nhìn mọi người. Gà và vịt cũng vậy. Chỉ có đàn chó là nhảy chồm lên, sủa inh ỏi.
Tiếng trò chuyện râm ran khắp cả khu chợ. Tiếng mời mọc ngọt ngào của các bà, các mẹ, các chị cứ ngân nga, vang vọng khắp trong tâm trí tôi. Tôi thích nhất là được theo mẹ vào khu bán hoa quả. Mẹ tôi bảo tôi có thể chọn bất cứ thứ gì tôi thích. Tôi thích lắm nên cầm hết quả này đến quả nọ ngắm nghía rồi chọn lựa. Cuối cùng, tôi quyết định lấy hai quả lê vàng ươm, to nhất lớp để mang về nhà làm quà cho mẹ. Phiên chợ quê thật đông vui và nhộn nhịp. Tôi rất thích phiên chợ này vì được thưởng thức biết bao nhiêu món ăn ngon, được khám phá biết bao điều thú vị và mới mẻ. Mỗi lần đi chợ, tôi đều cảm thấy rất vui.
Tôi yêu quê tôi, yêu những phiên chợ giản dị mà ấm áp tình người. Mai này dù khôn lớn trưởng thành, tôi vẫn mãi nhớ về phiên chợ quê.