Đoạn văn:
Em hoàn toàn đồng tình với quan điểm: "Cứ sau một sự cố, con người lại tìm nguyên nhân và khắc phục nó". Bởi lẽ, sự cố là những biến cố bất ngờ, không mong muốn xảy đến trong cuộc sống. Chúng có thể gây ra những tổn thất về vật chất, tinh thần, thậm chí cả tính mạng con người. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, đầu hàng trước số phận, con người luôn nỗ lực tìm kiếm nguyên nhân và khắc phục hậu quả.
Việc tìm nguyên nhân và khắc phục sự cố mang lại nhiều lợi ích to lớn cho con người. Đầu tiên, nó giúp con người rút kinh nghiệm, tránh lặp lại những sai lầm trong tương lai. Chẳng hạn, sau khi bị ngã xe, nếu biết được nguyên nhân do phanh xe hỏng, chúng ta sẽ chú ý kiểm tra và bảo dưỡng xe thường xuyên hơn. Thứ hai, nó giúp con người nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống bất ngờ. Khi đã quen với việc đối mặt và giải quyết các vấn đề, con người sẽ trở nên tự tin, bản lĩnh hơn. Cuối cùng, nó còn tạo cơ hội để con người phát triển bản thân, đóng góp cho xã hội. Khi vượt qua được những khó khăn, thử thách, con người sẽ trưởng thành hơn, vững vàng hơn.
Tuy nhiên, cũng có những trường hợp con người không muốn hoặc không thể tìm nguyên nhân và khắc phục sự cố. Đó có thể là những sự cố quá lớn lao, vượt quá khả năng của con người. Trong những trường hợp như vậy, con người cần giữ vững tinh thần lạc quan, chấp nhận thực tại và tìm cách thích nghi với hoàn cảnh mới.
Tóm lại, quan điểm "Cứ sau một sự cố, con người lại tìm nguyên nhân và khắc phục nó" hoàn toàn đúng đắn. Tinh thần ấy đã được chứng minh qua lịch sử dân tộc Việt Nam, qua bao thế hệ cha anh đã kiên cường chiến đấu, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Ngày nay, mỗi người trẻ cần rèn luyện tinh thần ấy để sẵn sàng đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, sau mỗi cơn bão giông, bầu trời lại trong xanh, ánh nắng lại rực rỡ.