24/10/2023

24/10/2023
24/10/2023
Năm nay tôi 25 tuổi, đang là giám đốc một thương hiệu thời trang nổi tiếng HT. Đó là những cố gắng của tôi trong suốt những năm tháng vừa qua. Năm 17 tuổi tôi chơi vơi với những ước mơ, những dự định. Ngày đó. Tôi quyết tâm chọn ngày thiết kế thời trang với ước mơ của tôi sau này trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Tôi đã cố gắng nhất nhiều khi chưa thực sự qua một lớp học vẽ nào. Tôi đã rất vất vả khi sáng sớm tôi dậy thật sớm ôn bài trước khi đến lớp. Đến giờ đi học, tôi nhanh chóng dọn dẹp đồ dùng học tập và tới trường. Buổi sáng, tôi chăm chỉ nghe giảng và làm bài tập thầy cô giao trên lớp. Đến trưa tôi nhanh chóng trở về nhà, ăn uống và nghỉ ngơi để chuẩn bị đến chiều lại tiếp tục đến trường. Chiều đến, tôi đến trường và tiếp tục ôn tập các kiến thức cùng các bạn để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Trong khoảng thời gian trên lớp học, vào những lúc nghỉ giải lao, tôi thư giãn bằng niềm đam mê của tôi. Tôi mang giấy ra vẽ, tôi kí họa lại hết những hình ảnh của nhũng ngày còn là học sinh. Hết giờ học tôi nhanh nhẹn trở về nhà để tiêp tục dến lớp vẽ rèn luyện thêm. Có những ngày mưa tầm tã, tôi một mình trên chiếc xe đạp cũ dong duổi khắp con đường làng, mệt mỏi, áp lực đã khiến tôi rơi nước mắt nhưng trên tất cả tôi đã vượt qua. Tôi thi đỗ ngành thiết kế thời trang của trường đại học kiến trúc. Những năm sau tôi đã từng bước vượt qua và bây giờ đã có một thương hiệu của mang tên mình. Thư cũng đã dài, nếu bạn đã nhận được thư thì đây là một động lực của bạn của tuổi 17. Chúc bạn luôn cố gắng, nỗ lực để gặp được tôi của tuổi 25.
Kính chào bạn
(kí tên)
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời