10/12/2023
10/12/2023
10/12/2023
Vào 25.7.2011 đã có một cuộc họp cấp cao diễn ra nhằm giải quyết vấn đề, ngăn chặn “nạn đói thế kỷ” đang cướp dần mạng sống của hơn 11 triệu người tại vùng Sừng châu Phi. Khi xem được tin tức này em đã cảm vô cùng thương tâm, ở thời đại công nghê phát triển mạnh mẽ mà vẫn còn có nơi cái đói, miếng ăn trở nên khan hiếm và thiếu thốn như vậy.
Nạn đói xảy ra là do biến đổi khí hậu khiến hạn hán tại Đông Phi trở nên nghiêm trọng nhất trong vòng 60 năm qua, làm mùa màng thất bát, dịch bệnh tràn lan. Dân số tăng trưởng nhanh khiến khu vực Sừng châu Phi phải đối mặt với nhiều thách thức. Theo thống kê, dân số tại khu vực phía bắc Kê-ny-a đã tăng gấp đôi trong thập kỷ qua, gây áp lực lên nguồn cung lương thực, nguồn nước vốn đã khan hiếm tại đây. Nhìn những đứa trẻ nheo nhóc không có cơm ăn, nước sạch để uống em cảm thấy thương cho họ và cảm thấy mình thật may mắc khi có đầy đủ tiện nghi vật chất để phát triển. Mỗi ngày hàng triệu người châu Phi phải đối mặt với sự đói khát và thiếu thốn. Những cuộc khủng hoảng thảm khốc, xung đột vũ trang và biến đổi khí hậu đã cướp đi nguồn sống của hàng triệu người dân vô tội. Nạn đói ở châu Phi bao trùm cả tất cả các thành phần từ phụ nữ, đàn ông, người già, người lớn và đặc biệt là trẻ em khi có tới 90% trẻ em ở châu Phi không đáp ứng các tiêu chí cho tiêu chuẩn bữa ăn tối thiểu. Họ không chỉ mất đi nguồn thực phẩm, mà còn mất đi cả một tương lai để phát triển. Đặc biệt là những đứa trẻ đáng thương không có cơ hội được đến trường, được tiếp cận với giáo dục thì chúng mãi nghèo và không thể thay đổi được số phận. Vì một thế giới hòa bình, phát triển bền vững, cộng đồng thế giới không hề thờ ơ mà trái lại đang rất nỗ lực chia sẻ, chung tay thực hiện các biện pháp mạnh mẽ nhằm tháo gỡ những khó khăn của người dân châu Phi, đặc biệt là cứu giúp hàng triệu sinh mạng khỏi nạn đói ở châu lục này.
Là một người trẻ, em cảm thấy biết ơn vì mình đã được sinh ra và lớn lên ở một đất nước hoà bình và đầy đủ tiện nghi. Từ đó em nhận thấy mình cần có trách nhiệm hơn với cộng đồng và xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn ở ngoài kia.
10/12/2023
10/12/2023
Nạn đói ở châu Phi là một vấn đề đáng lo ngại và cảm động. Dưới đây là bài văn cảm nghĩ về nạn đói ở châu Phi:
Trong lòng tôi, nỗi đau và sự thương tâm tràn đầy khi nghĩ về nạn đói đang gặp phải ở châu Phi. Đó là một vùng đất giàu tài nguyên và văn hóa, nhưng lại chịu đựng những căng thẳng và khó khăn về lương thực. Các hình ảnh của những trẻ em gầy gò, cơ thể yếu đuối và ánh mắt trống rỗng không thể nào xóa nhòa trong tâm trí.
Từng ngày, hàng triệu người châu Phi phải đối mặt với sự đói khát và thiếu thốn. Những cuộc khủng hoảng thảm khốc, xung đột vũ trang và biến đổi khí hậu đã cướp đi nguồn sống của hàng triệu người dân vô tội. Họ không chỉ mất đi nguồn thực phẩm, mà còn mất đi hy vọng và niềm tin vào một tương lai tốt đẹp.
Với mỗi bước chân đi qua các làng quê và thành phố châu Phi, tôi cảm nhận được sự kiệt quệ và sự thiếu thốn. Những người dân nơi đây phải chiến đấu để tìm kiếm một miếng cơm trong ngày, và mỗi bữa ăn trở thành một sự kiện quan trọng, không phải là một sự tự đương đầu.
Tôi không thể ngồi yên và chỉ nhìn những cảnh tượng này. Chúng ta cần hành động, cần tạo ra những giải pháp bền vững để giúp châu Phi vượt qua nạn đói. Chúng ta cần xây dựng các chương trình nuôi dưỡng, cung cấp nước sạch và giáo dục về canh tác hiệu quả. Chúng ta cần đầu tư vào nông nghiệp bền vững và phát triển kinh tế để tạo ra công việc và thu nhập ổn định.
Châu Phi không thể tồn tại trong sự bất công và thiếu thốn mãi mãi. Chúng ta phải đứng lên, tay trong tay, để xây dựng một tương lai tươi sáng cho châu lục này. Hãy làm việc cùng nhau để đem lại hy vọng và giúp đỡ cho những người đang chịu đựng nạn đói. Chỉ có khi chúng ta hành động, chúng ta mới có thể thay đổi cuộc sống và mang lại ý nghĩa cho hàng triệu con người ở châu Phi.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời