26/12/2023
lnanguyet
15/11/2024
bài thơ của tác giả nào? sáng tác năm bao nhiêu?
lnanguyet
15/11/2024
Timi bài thơ của tác giả nào? sáng tác năm bao nhiêu vậy?
26/12/2023
đợi tớ nhé
26/12/2023
Bài thơ 1: "Đà Lạt xưa" (Nguyễn Đình Thi)
Trên cao ngàn hoa cúc trắng
Thành phố Đà Lạt mờ trong sương mờ
Cánh đồng hoa đỏ, cánh đồng hoa vàng
Một thời tuổi trẻ, một kỷ niệm đẹp.
Núi rừng xanh biếc ôm lấy thành phố
Hồ suối trong xanh như ngọc bích
Những con đường quanh co, uốn lượn
Là nơi ta đã từng đi qua.
Đà Lạt xưa, kỷ niệm êm đềm
Những buổi chiều hoàng hôn tĩnh lặng
Tiếng chim hót, gió thổi qua cành cây
Tạo nên một bức tranh tuyệt vời.
Nhớ mãi những ngày tháng xa xưa
Khi ta cùng nhau khám phá thành phố
Đà Lạt xưa, nơi ta đã từng sống
Trong trái tim, nơi luôn gọi tên.
Bài thơ 2: "Thành phố mộng mơ" (Xuân Diệu)
Thành phố mộng mơ giữa đồng hoa
Đà Lạt xinh đẹp, nơi ta mơ ước
Hồ suối trong xanh như ngọc bích
Núi rừng xanh biếc ôm lấy thành phố.
Những con đường quanh co, uốn lượn
Dẫn ta đi khắp nơi tuyệt vời
Những căn nhà cổ kính và độc đáo
Tạo nên một không gian thần tiên.
Thành phố mộng mơ, nơi ta yêu
Những buổi sáng sương mờ trên đồng hoa
Những chiều hoàng hôn tĩnh lặng và êm đềm
Làm tan biến mọi muộn phiền trong lòng.
Đà Lạt xưa, thành phố của tuổi trẻ
Trong trái tim, nơi luôn gọi tên
Một kỷ niệm đẹp, mãi không phai nhạt
Thành phố mộng mơ, Đà Lạt yêu dấu.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời