phần:
câu 1: Nguyễn Ngọc Tư là cây bút trẻ nổi bật của nền văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới. Chị có rất nhiều tác phẩm xuất sắc và gây tiếng vang lớn như "Cánh đồng bất tận", "Gáy lạ trong đêm đông",... Trong đó, truyện ngắn "Chuồn chuồn đạp nước" là một trong số ít tác phẩm thành công trong việc khắc họa tình cảm gia đình thông qua dòng suy nghĩ của nhân vật người cha. Tác phẩm kể về cuộc trò chuyện của hai cha con về loài chuồn chuồn. Qua đó, ta thấy được sự quan tâm, lo lắng của người cha dành cho đứa con bé bỏng của mình. Người cha luôn cố gắng tìm kiếm mọi thứ tốt đẹp nhất cho con. Ông sẵn sàng hi sinh tất cả để bảo vệ con trước những khó khăn, thử thách của cuộc đời. Đồng thời, tác giả còn thể hiện niềm tin tưởng vào khả năng của con. Ông mong rằng con sẽ trở thành một người tài giỏi, có ích cho xã hội. Có thể nói, "Chuồn chuồn đạp nước" là một tác phẩm đầy ý nghĩa về tình phụ tử thiêng liêng.
phần:
câu 2: Trong cuộc sống, chúng ta sẽ không tránh khỏi những lúc gặp khó khăn và thử thách. Khi đó, chúng ta cần phải đối mặt với nó để vượt qua và trưởng thành hơn. Có người cho rằng "Có thể chấp nhận thất bại nhưng nhất định không được chấp nhận buông xuôi". Bạn nghĩ sao về ý kiến này?
Thất bại là cảm giác buồn bã, thất vọng, đau khổ khi đã cố gắng nhưng chưa đạt được mục tiêu mà bản thân mình đề ra. Còn buông xuôi là từ bỏ tất cả, không cố gắng, không làm gì, mặc kệ mọi thứ diễn ra như thế nào thì sẽ như thế ấy, kể cả việc chấp nhận thất bại. Ý kiến trên khẳng định rằng chúng ta có thể chấp nhận thất bại vì đó là một phần của cuộc sống, nhưng tuyệt đối không nên buông xuôi, đầu hàng trước số phận.
Mỗi người sinh ra đều có những hoàn cảnh khác nhau, những khả năng riêng biệt không ai giống ai. Chính vì vậy, trong quá trình học tập, lao động chắc hẳn mỗi người sẽ gặp những khó khăn, thử thách làm bản thân mệt mỏi dẫn đến chán nản và muốn buông xuôi. Nhưng nếu chúng ta biết cách vượt qua những khó khăn đó thì chắc chắn bạn sẽ gặt hái được những kết quả xứng đáng.
Cuộc đời mỗi người như một bức tranh mà màu sắc của nó là do chính bạn tạo ra. Nếu bạn chọn một gam màu tối thì bức tranh đó cũng sẽ u ám, buồn bã. Ngược lại, nếu bạn chọn một màu sáng thì bức tranh sẽ tươi đẹp, rạng rỡ. Như vậy, cùng một sự việc xảy ra nhưng suy nghĩ của mỗi người lại khác nhau dẫn đến những hành động khác nhau. Nếu bạn luôn giữ thái độ lạc quan, yêu đời thì dù có rơi vào hoàn cảnh bế tắc đến đâu bạn vẫn có cách để thoát ra. Bởi lẽ, khi bạn tin tưởng vào bản thân, bạn sẽ tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Tuy nhiên, không nên lầm lẫn giữa sự lạc quan với thái độ "không biết sợ" hoặc "không biết lo lắng".
Chúng ta hãy nhìn vào những tấm gương tiêu biểu đã dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với mọi thử thách để có được thành công. Đó là chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người đã hy sinh cả cuộc đời vì độc lập dân tộc, hay vị tướng tài ba Võ Nguyên Giáp, vị tổng thống Mỹ gốc Phi đầu tiên Barack Obama... Họ đều là những con người bình thường như bao con người khác, nhưng họ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và họ đã trở thành những tấm gương sáng muôn đời.
Tuy nhiên, bên cạnh những tấm gương sáng về lối sống tích cực, có rất nhiều người có lối sống dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác. Một số khác thì có thói lười biếng, luôn e ngại và sợ sệt mọi thứ. Những người này đáng bị xã hội thẳng thắn lên án và chỉ trích.
Như vậy, chúng ta không nên sợ thất bại mà hãy coi đó như một cơ hội để rèn luyện bản thân, giúp chúng ta trưởng thành hơn. Đồng thời, hãy sống tích cực, lạc quan và mạnh mẽ đối mặt với mọi khó khăn, thử thách.