Trường Sa là một quần đảo san hô thấp, gồm nhiều hòn đảo nhỏ nằm rải rác trên vùng biển có diện tích hơn 160 ngàn km2, thuộc Thái Bình Dương, cách đất liền khoảng 350km. Quần đảo Trường Sa được ví như “một tấm võng khổng lồ” với hàng trăm rạn đá san hô, bãi ngầm, đảo san hô, đảo cát… trải dài từ vĩ tuyến 60 đến 120 Bắc, bao phủ một vùng biển rộng lớn giữa Biển Đông. Trong đó chỉ có 97 thực thể địa lý nổi lên mặt nước khi thủy triều xuống, tập trung thành 8 nhóm chính theo cách phân chia của Việt Nam là Song Tử, Loại Ta, Thị Tứ, Ba Bình, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa và Thám Hiểm/An Bang; còn Trung Quốc gọi là Tây Sa, Nam Sa, Văn Ninh, Chử Bích, Hoàng Sa, Thành Dục Điến, Tư Nghĩa, Vĩnh Thủy và Viên Ấn.
Đảo Trường Sa Lớn - thủ phủ của huyện đảo Trường Sa - có chiều dài nhất theo hướng bắc-nam là 6 km, bề rộng nhất theo hướng đông-tây là 3 km, chu vi 10 km, diện tích 0,5 km². Đảo có hình bầu dục, đỉnh tròn, cao 3,8 m so với mực nước biển lúc triều cao, đáy bằng phẳng, chung quanh là những dải đá san hô, tạo thành một vòng cung bán nguyệt che chở cho bến cảng. Trên đảo có giếng nước ngọt, cây cối xanh tươi, chim hải âu làm tổ trên cành lá rợp bóng cả một vùng bờ biển. Từ năm 1978, quân đội nhân dân Việt Nam đã ra đóng giữ đảo Trường Sa Lớn. Ngày nay, trên đảo đã có đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt, học tập, công tác và chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam và nhân dân trên đảo.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Ngày trước chúng ta chỉ có đêm và ánh sáng của lửa đuốc; ngày nay chúng ta có điện. Ngày trước chúng ta vũ trang súng kíp; ngày nay chúng ta có súng 10 li, có pháo 20 li. Trước kia anh dũng của chúng ta chỉ kể được vài ba tờ giấy; ngày nay chúng ta có thể viết thành mấy cuốn sách". Và hôm nay, chúng ta không chỉ tự hào về những trang sử vẻ vang của cha ông mà còn bởi những đổi thay kỳ diệu trên quần đảo Trường Sa thân yêu.