Nhân vật Trạch Văn Đoành hiện lên với một số phận đáng thương, nhưng lại mang đến cho người đọc niềm cảm phục sâu sắc. Sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, mẹ mất sớm, cha thì nghiện ngập nên Đoành từ nhỏ đã phải chịu sự ghẻ lạnh của chính người thân ruột thịt. Không chỉ vậy, anh còn thường xuyên bị bố đánh đập, chửi bới thậm tệ. Nhưng bằng ý chí nghị lực phi thường, Đoành vẫn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Anh quyết tâm học tập, rèn luyện để thoát khỏi cái nghèo, cái khổ. Và cuối cùng, anh đã thành công. Đoành trở thành một nhà báo nổi tiếng, có uy tín trong giới truyền thông. Điều này thể hiện rõ nhất ở hành động bỏ làng đi và khi trở về với vợ và rất nhiều tiền. Trước đây, Đoành từng bị bố đánh đập, chửi bới thậm tệ. Nhưng giờ đây, anh đã có thể tự mình kiếm tiền, mua nhà, sắm xe, lo cho gia đình. Hành động này thể hiện sự trưởng thành, bản lĩnh của Đoành. Ngoài ra, Đoành còn có ngoại hình không được ưa nhìn. Anh cao gầy, da ngăm đen, khuôn mặt góc cạnh. Tuy nhiên, điều này không hề ảnh hưởng đến tài năng và phẩm chất của anh. Trái lại, nó càng làm cho Đoành thêm phần cá tính, mạnh mẽ. Cuối cùng, Đoành còn có lời nói khiến bọn hào lý khiếp sợ và phải tìm cách để cho Đoành không kiện nữa. Bọn hào lý vốn là những kẻ tham lam, độc ác, luôn tìm cách bóc lột dân lành. Khi biết Đoành đang nắm giữ những chứng cứ quan trọng về tội ác của chúng, chúng liền tìm cách dụ dỗ, đe dọa anh. Nhưng bằng sự kiên định, dũng cảm, Đoành đã không hề nao núng, tiếp tục đấu tranh đòi lại công bằng cho người dân. Qua nhân vật Trạch Văn Đoành, tác giả muốn gửi gắm đến bạn đọc một thông điệp sâu sắc: Dù sinh ra trong hoàn cảnh nào, con người cũng cần phải nỗ lực vượt lên trên số phận, không ngừng phấn đấu để đạt được ước mơ của mình.