Trong xã hội hiện nay, khi khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển thì con người cũng phải thay đổi để thích nghi và theo kịp sự phát triển đó. Chính vì vậy mà nhiều bạn trẻ cho rằng trong thời đại công nghệ lên ngôi, trên hành trình trưởng thành, người trẻ chỉ cần rèn luyện tư duy, cần trải nghiệm thực tế chứ không cần đến trí tưởng tượng nữa. Nhưng em lại không hoàn toàn đồng tình với quan điểm này.
Trí tưởng tượng là khả năng sáng tạo ra những cái mới chưa từng tồn tại ở thực tế. Trí tưởng tượng giúp chúng ta hình dung được những thứ phi thực tế hoặc vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Còn tư duy là quá trình xử lí và nhận thức của chủ thể nhằm đạt tới một kết luận nào đó. Tư duy bao gồm các hoạt động như: suy nghĩ, phân tích, tổng hợp, đánh giá, giải quyết vấn đề…Tư duy sẽ giúp con người nhìn nhận mọi việc một cách khách quan hơn. Trải nghiệm thực tế chính là tự mình trải qua để có được kinh nghiệm, tri thức, sự hiểu biết. Việc áp dụng kiến thức vào thực tiễn sẽ giúp ta ghi nhớ lâu hơn và rút ra nhiều bài học quý báu.
Quả thật, trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, con người đang dần bị lệ thuộc vào máy móc, điện thoại di động hay mạng internet. Chúng ta dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo và bỏ quên mất cuộc sống đời thường. Nhiều gia đình cùng ngồi xem tivi nhưng mỗi người cầm một điện thoại và chìm đắm trong thế giới riêng của họ. Hay thậm chí, trong giờ học, nhiều học sinh dùng tai nghe và lén chơi game online. Họ không giao tiếp với nhau bằng lời nói mà bằng những dòng chữ vô hồn trên mạng xã hội. Những điều ấy khiến cho con người trở nên xa cách hơn.
Tuy nhiên, nếu thiếu đi trí tưởng tượng thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên vô vị biết bao nhiêu. Nhờ có trí tưởng tượng mà con người có thể bay cao, bay xa, khám phá được những điều thú vị bên ngoài vũ trụ rộng lớn kia. Nếu không có trí tưởng tượng, liệu chúng ta có thể xây dựng được những tòa tháp, những cây cầu vĩ đại hay không? Và nếu không có trí tưởng tượng, liệu nhân loại có thể đặt chân lên mặt trăng, tìm kiếm sự sống ngoài trái đất hay không? Không có trí tưởng tượng, con người mãi mãi chỉ là loài vượn cao cấp mang tên “con người” mà thôi.
Không chỉ vậy, nhờ có trí tưởng tượng mà con người có thể vẽ lên ước mơ, khát vọng của mình. Từ đó, chúng ta sẽ cố gắng phấn đấu để biến ước mơ thành hiện thực. Có lẽ, ai cũng có lần tưởng tượng ra cảnh mình mặc bộ áo cưới lộng lẫy rồi tay trong tay với người mình yêu bước đi trên thảm đỏ hoặc đứng trên bục giảng, dạy những đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn. Đó đều là những ước mơ tốt đẹp. Chỉ có trí tưởng tượng mới chắp cánh cho ước mơ của con người.
Như vậy, dù là thời đại nào đi chăng nữa thì con người vẫn luôn cần đến trí tưởng tượng. Nó sẽ giúp chúng ta mở mang tầm hiểu biết, thỏa sức sáng tạo và vươn tới những điều tuyệt vời nhất.