Trong cuộc sống, mỗi con người đều có một vai trò và trách nhiệm riêng đối với cộng đồng xã hội. Có những người sinh ra để trở thành nhà lãnh đạo, nhưng cũng có những người chỉ đơn giản là công dân bình thường. Tuy nhiên, dù ở vị trí nào, chúng ta vẫn cần đóng góp sức lực của mình để xây dựng đất nước ngày càng phát triển hơn. Nếu không làm chỗ dựa cho mọi người, ta sẽ phải dẫm lên người khác.
"Chỗ dựa" được hiểu là sự giúp đỡ, hỗ trợ từ phía ai đó trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Còn "dẫm lên người khác" chính là việc lợi dụng họ vì mục đích cá nhân. Như vậy, câu nói muốn khẳng định rằng nếu chúng ta không biết giúp đỡ, san sẻ với những người xung quanh thì đến một lúc nào đó, khi gặp phải vấn đề gì đó, chẳng có ai chịu đưa tay giúp đỡ.
Mỗi người sinh ra đều mang trong mình một sứ mệnh riêng. Người là bác sĩ, người là giáo viên, người lại là nông dân... Dù ở bất kỳ ngành nghề nào, chúng ta hãy luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, cống hiến hết mình cho công việc. Khi ấy, tự khắc bạn sẽ nhận được sự tin tưởng, yêu mến từ mọi người xung quanh.
Bên cạnh đó, chúng ta còn cần tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện như hiến máu nhân đạo, dọn dẹp vệ sinh đường phố, tặng quà cho trẻ em nghèo vùng cao,... Những hành động nhỏ bé ấy đã tiếp thêm động lực để người khó khăn hơn vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, nó còn gắn kết cộng đồng xã hội, tạo nên khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều người có tính ích kỷ, hẹp hòi, chỉ biết đến bản thân mà không suy nghĩ cho người khác. Họ coi những người xung quanh là điều hiển nhiên, là lẽ tất yếu phải thế. Chính lối suy nghĩ này khiến khoảng cách giữa mọi người ngày càng xa hơn.
Tóm lại, chúng ta hãy luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác bởi "sống là để cho, đâu chỉ nhận riêng mình".