đáng iu vậy trời <3 Hôm nay, khi em đang ở quê, mẹ đã mang về cho em một chú chó nhỏ siêu đáng yêu. Chú có tên là Su và mới được một tháng tuổi. Su là một con chó cỏ bình thường, nhưng vẫn rất đáng yêu. Chú to bằng một cái tô nhỏ, có bộ lông vàng nhạt rất mềm mại và một cái đầu to đùng với đôi tai nhỏ còn cụp xuống. Đôi mắt tròn xoe đen lay láy của Su luôn nhìn chăm chú vào mọi người với vẻ thơ ngây. Cái mõm ngắn và tròn của chú giống như quả bầu non mới nhú với cái mũi đen bóng ướt át. Em thích nhất ở Su là bốn cái chân ngắn cũn với bàn chân bụ bẫm, mềm mại. Su rất tham ăn, nên bụng chú lúc nào cũng tròn xoe. Mỗi khi em cho chú ăn, cái đuôi nhỏ xíu của Su sẽ vẫy vẫy liên hồi như cánh quạt. Em yêu Su rất nhiều và sẽ chăm sóc chú thật tốt để chú lớn nhanh và khỏe mạnh.